Thua trong 15 phút, PSG chất chồng khó khăn trước lượt về

Thi đấu khá hay nhưng bất cẩn và để thua trong vỏn vẹn 15 phút, PSG sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tái ngộ Man City ở trận lượt về trên sân Etihad.

Sự thận trọng là những gì Pep Guardiola và Mauricio Pochettino mang đến trận bán kết Champions League trên sân Công viên các Hoàng tử.

Đội khách Man City sử dụng bộ đôi Rodri, Gundogan ở khu vực giữa sân cùng với việc không tung ra sân một tiền đạo đúng nghĩa nào, đủ thấy được sự cẩn thận mà HLV Pep Guardiola dành cho cuộc đấu này.

Trong khi đó, đội chủ nhà cũng bố trí Paredes, Gueye án ngữ ở khu vực giữa sân, hỗ trợ cho bộ ba tấn công Neymar - Mbappe - Di Maria.

 Marquinhos mở tỷ số ngay từ phút thứ 15 cho PSG với một pha đánh đầu xuất sắc. Ảnh: Dailymail.

Marquinhos mở tỷ số ngay từ phút thứ 15 cho PSG với một pha đánh đầu xuất sắc. Ảnh: Dailymail.

Những phút đầu tiên, PSG chơi tốt hơn hẳn. Họ không những khiến cho Man City bế tắc mà còn mang tới những tình huống tấn công nguy hiểm.

Phút 13, suýt chút nữa Ederson Moraes phải vào lưới nhặt bóng sau khi Neymar nhảy múa trong vòng cấm của đội khách và tung ra cú đá khá căng. Thủ môn của Man City phải vất vả đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Nhưng Neymar không phải tiếc nuối lâu, chỉ 2 phút sau, lưới của Man City đã rung lên. Marquinhos bật cao đánh đầu sau tình huống đá phạt góc của Di Maria và mang về bàn thắng mở điểm cho đội chủ nhà.

Man City thi đấu bế tắc trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ảnh: Dailymail.

Có được bàn thắng, sự tự tin của bộ ba tấn công bên phía PSG lên cao. Họ liên tục khuấy đảo khiến cho các hậu vệ của Man City rất lúng túng. Bên cạnh đó, Phil Foden và Kevin De Bruyne - hai người đá cao nhất liên tục bị chia cắt khiến lối đá của đại diện nước Anh bị bắt bài dễ dàng.

Cuối hiệp 1, Man xanh tận dụng sai lầm của cầu thủ PSG và tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm. Phil Foden là người sút cuối cùng nhưng Keylor Navas kịp thời cản phá.

Kevin De Bruyne gỡ hòa trong hiệp 2 cho Man City. Ảnh: Dailymail.

PSG chơi chững chạc trong hiệp thi đấu đầu tiên nhưng thật bất ngờ, họ lại đánh mất toàn bộ trong vỏn vẹn 15 phút của hiệp 2. Từ phút 64 đến phút 79, PSG biến thành đội bóng bị dẫn trước.

Đầu tiên, Keylor Navas là người bị động trong tình huống thủng lưới đầu tiên của PSG. Kevin De Bruyne chuyền bóng vào trong nhưng không chạm ai cả và bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ PSG.

Mahrez ghi bàn thứ hai cho Man City. Ảnh: Dailymail.

5 phút sau, Paredes phạm lỗi trước vòng cấm và Riyad Mahrez thực hiện tinh quái cú đá phạt từ cự li khoảng 25m khiến Navas thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. 2-1 cho Man City trên sân khách.

Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ và PSG chẳng thể gượng dậy trong những phút sau đó. Ảnh: Dailymail.

Tuy nhiên, đây chưa phải điều tồi tệ nhất. Phút 79, những thảm họa mới thực sự kết thúc với PSG bằng tấm thẻ đỏ của Idrissa Gueye sau pha vào bóng không cần thiết với Ikkay Guendogan.

Thua 1 bàn và thiếu 1 người, PSG chẳng thể vùng dậy và chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. PSG sẽ phải nỗ lực nhiều khi đến làm khách của Man City ở lượt về.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thua-trong-15-phut-psg-chat-chong-kho-khan-truoc-luot-ve-d289489.html