Thua trên sân nhà, Thanh Hóa thất thế trong cuộc đua trụ hạng

Có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành chiến thắng nhưng sự yếu kém về chuyên môn đã khiến Thanh Hóa thất thủ trước Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3 ở vòng 23 V.League 2019 chiều 15-9 và tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Có cặp tiền đạo Rimario - Stevens nhưng Thanh Hóa vẫn thất bại trước Than Quảng Ninh

Thanh Hóa có sự trở lại của các trụ cột quan trọng, trong đó đáng kể là cặp tiền đạo Rimario – Stevens, hai tiền vệ Văn Thắng – Trọng Hùng. Quyết tâm giành 3 điểm để đua trụ hạng, Thanh Hóa chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu nhưng ý đồ đó của đội chủ nhà sớm bị Than Quảng Ninh dập tắt.

Hàng tiền vệ đội khách đã chơi lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm đẩy Thanh Hóa rơi vào thế lúng túng. Ngay ở phút thứ 3, Hải Huy tận dụng sự lơi lỏng, mất tập trung của hàng thủ đội chủ nhà, dễ dàng mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Bàn thắng như một gáo nước lạnh dội vào quyết tâm của đội chủ nhà.

Bị dẫn từ khá sớm nhưng Thanh Hóa tiếp tục trình diễn bộ mặt bế tắc dù hàng công đã có sự trở lại của các mũi nhọn hàng đầu. Rimario và Stevens tỏ ra khá đơn độc trong vòng vây của hàng thủ Than Quảng Ninh và hầu như không có cơ hội dứt điểm. Đây là điều dễ hiểu bởi cặp tiền đạo người Jamaica này không nhận được nhiều bóng từ tuyến tiền vệ. Ngay cả khi Văn Hiếu được thay bởi cầu thủ trẻ Văn Hội từ phút 37 nhưng cũng không cải thiện được tình hình.

Công đã cùn, hàng thủ của Thanh Hóa còn chơi yếu kém một cách khó hiểu khi có hàng loạt đường chuyền hỏng tới chân các tiền đạo của Than Quảng Ninh. Đội chủ nhà đã gặp nhiều may mắn khi thoát khỏi những bàn thua trông thấy trong suốt thời gian hiệp 1.

Bóng thậm chí đã 2 lần được đưa vào lưới Thanh Hóa nhưng đều ở tư thế việt vị. Đội khách đã thiếu may mắn khi không có thêm bàn thắng nới rộng khoảng cách. Tỷ số 0-1 sau 45 phút đầu tiên là kết quả khá may mắn với Thanh Hóa.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Thanh Hóa chơi quyết tâm hơn, tuy nhiên sự cố gắng nhiệt tình của họ lại tỷ lệ nghịch với chuyên môn trên sân. Ngược lại, cứ mỗi pha lên bóng tấn công của Than Quảng Ninh đều là mỗi lần hàng thủ Thanh Hóa phải run rẩy. Đội chủ nhà tiếp tục phải đón nhận những pha dứt điểm rất nguy hiểm từ các chân sút đội khách. Cũng như trong hiệp 1, Thanh Hóa lại gặp may khi không bị thủng lưới thêm.

Hàng công của đội chủ nhà cũng có một ngày kém hiệu quả khi không tạo ra được pha phối hợp nào đáng kể. Những cú sút, dứt điểm vì thế cũng rất hiếm hoi. Thế trận bế tắc vẫn chưa được giải tỏa dù HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục tăng cường tiền vệ Văn Nam vào sân.

Những phút cuối hiệp 2, Than Quảng Ninh gần như nhường thế trận cho Thanh Hóa nhưng các cầu thủ đội chủ nhà vẫn bất lực trong việc tìm đường tới khung thành của thủ môn Tuấn Linh. Chân sút Rimario liên tục phải lùi về sân nhà để kiếm bóng nên cũng không có tình huống dứt điểm nào thực sự nguy hiểm.

Phút 77, Hải Huy với pha cứa lòng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh. Thêm một lần nữa, khâu phòng thủ của Thanh Hóa lại mắc lỗi. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho đội khách. Khoảng cách 2 bàn là rất lớn bởi đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp đã thất thế cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Dù Trọng Hùng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 89 nhưng đến phút bù giờ thứ 3, Kouassi đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Than Quảng Ninh. Trận thua này khiến đội bóng xứ Thanh tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, đồng thời thất thế trong cuộc đua trụ hạng.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/thua-tren-san-nha-thanh-hoa-that-the-trong-cuoc-dua-tru-hang/107569.htm