Thua trận thứ 4 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, HLV Liverpool nói gì?

Rạng sáng nay ở trận đấu thuộc vòng 25 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã kéo dài chuỗi trận tệ hại khi gục ngã trước Everton.

Liverpool (trái) đã gục ngã trước sự kiên cường của Everton

Liverpool (trái) đã gục ngã trước sự kiên cường của Everton

Sau 3 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Liverpool vào trận gặp Everton với quyết tâm giành chiến thắng cực cao. Họ cũng có cú hích lớn là trận thắng Leipzig 2-0 tại Champions League. Nhưng ngay ở phút thứ 3, The Kop đã phải nhận gáo nước lạnh khi James Rodriguez chọc khe rất "ngọt" để Richarlison mở tỷ số cho Everton.

Bàn thua sớm khiến tâm lý các cầu thủ chủ nhà bị ảnh hưởng. Họ duy trì sức ép khi cầm bóng đến 63% nhưng số cơ hội tạo ra không nhiều. Đáng kể nhất chỉ là cú sút nguy hiểm của Henderson ở phút 20 nhưng thủ thành Everton đã kịp bay người cản phá đẹp mắt.

Thậm chí cuối hiệp 1, The Kop suýt phải nhận bàn thua thứ 2 trong tình huống một cầu thủ Everton bay người đánh đầu ở cự ly gần. Song rất may là thủ thành Alisson xuất sắc cản phá thành công.

Liverpool duy trì thế trận lấn lướt ở hiệp 2. Nhưng trước một hàng thủ tập trung đông người, lại thi đấu đầy quyết tâm của Everton, họ không thể tạo ra nhiều các pha bóng nguy hiểm.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, The Kop tiếp tục trả giá. Phút 80, họ bị trọng tài thổi phạt đền khi Alexander-Arnold phạm lỗi với Calvert-Lewin trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Sigurdsson dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Everton. Và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Thua trắng Everton 2 bàn, Liverpool tiếp tục sa lầy với mạch 4 trận thất bại tại Ngoại hạng Anh. Sau trận, HLV Jurgen Klopp tỏ rõ sự không hài lòng. Ông nói: "Bàn thua đầu tiên rõ ràng là rất tai hại với chúng tôi. Nó khiến Liverpool đánh mất đi nhiều thứ. Rõ ràng trong tình huống này, chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn”.

“Thật khó để nuốt trôi thất bại. Liverpool chỉ mắc 1 lỗi và đối phương đã tận dụng nó. Bàn thua sớm khiến chúng tôi lúng túng, không thể tạo nên đột phá trong khâu tấn công. Còn hiệp 2, các cầu thủ dứt điểm không tốt”.

Trái ngược lại, HLV Carlo Ancelotti của Everton tỏ ra rất vui mừng: “Tôi hết sức hài lòng với màn trình diễn này. Tôi hy vọng các CĐV tối nay cũng có dịp ăn mừng. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt. Họ thể hiện rõ tinh thần chiến đấu quật cường. Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng”.

Với 3 điểm quý giá, Everton đã vươn lên bằng điểm với Liverpool (40 điểm) trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thua-tran-thu-4-lien-tiep-o-ngoai-hang-anh-hlv-liverpool-noi-gi-1795929.tpo