Thua trận thứ 2, Việt Nam chia tay sớm giải U.19 châu Á 2018

Ở trận thứ 2 giải U.19 châu Á, U.19 Việt Nam gặp Úc trong cảnh vắng đội trưởng Đặng Văn Tới và trung phong Nhâm Mạnh Dũng từng sút tung lưới Jordan 3 ngày trước.

Tiền vệ Hữu Thắng của U.19 Việt Nam nỗ lực dứt điểm trong sự truy cản của hậu vệ ÚcAFC

[VIDEO] DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Nhâm Mạnh Dũng đã bị sốt phải truyền nước từ trước trận gặp Jordan. Đó là lý do khiến trung phong có chiều cao và khả năng chơi đầu khá tốt của tuyển U.19 Việt Nam dù ghi bàn vào lưới Jordan chỉ chơi được 1 hiệp và phải thay ra.

Dù rất nỗ lực tìm cách giúp phục hồi, nhưng nhìn vào tình trạng sức khỏe của Nhâm Mạnh Dũng, đến trận gặp Úc, HLV Hoàng Anh Tuấn không thể sắp anh đá trong đội hình chính thức.

Rất may là Lê Xuân Tú dù không khỏe hẳn 100% vẫn có thể ra sân, nếu không U.19 Việt Nam sẽ phải bước vào trận đấu sinh tử với Úc vắng 3 trụ cột là đội trưởng Văn Tới (chấn thương dây chằng nghỉ hết giải), Nhâm Mạnh Dũng và Xuân Tú.

Trong hoàn cảnh khó khăn nhiều phía như thế, U.19 Việt Nam đã nhập cuộc khá chật vật trước tuyển Úc lên tinh thần cao sau khi gỡ hòa 1-1 Hàn Quốc ở phút 89 trận ra quân.

Sở hữu một nửa đội hình đang chơi tại châu Âu có thể hình và thể lực vượt trội, Úc liên tục vây ráp mạnh mẽ và chủ động dâng cao gây áp lực để phá vỡ ý đồ lên bóng của U.19 Việt Nam.

Cách chơi này khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Các cầu thủ của chúng ta thường xuyên chỉ có một hai nhịp để xử lý bóng và thông thường không giữ bóng được quá lâu và chỉ có một cú sút trong cả hiệp 1.

Đội hình xuất phát của U.19 Việt Nam trận gặp Úc ngày 22.10 - Ảnh: AFC

Trong khi đó, dù hàng công chơi không quá ấn tượng nhưng tuyển Úc vẫn có được bàn mở tỷ số nhờ pha phối hợp đá phạt bóng bổng đặc trưng của bóng đá Anh.

Từ gần nửa sân, một cầu thủ Úc rót bóng vào gần rìa khu vực cấm địa U.19 Việt Nam để Tass Mourdoukoutas bật cao đánh đầu chiến thuật. Trái bóng rớt ra đã đến chân Angus Thurgate băng lên và anh này dễ dàng loại bỏ hậu vệ U.19 Việt Nam tung ra cú đệm lòng đánh bại thủ môn Y Êli Niê ở phút 37.

Ở phút chính thức cuối cùng của hiệp 1, Ben Folani có thêm cơ hội nhân đôi cách biệt cho Úc, khi một đồng đội tận dụng sai lầm của hậu vệ U.19 Việt Nam phát bóng dài giúp anh đối mặt thủ môn Y Êli Niê.

Tiền vệ Hữu Thắng trong nỗ lực khống chế bóng trước sự truy cản của hậu vệ Úc to cao hơn hẳn - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, trong thế một đối một, Y Êli Niê đã phản xạ rất nhanh để đổ người cản được cú sút chìm vào góc xa của Ben Folani, giúp U.19 Việt Nam duy trì hy vọng gỡ hòa trước khi bước vào hiệp 2.

Khác với sự bế tắc trong hiệp 1, lối chơi của U.19 Việt Nam trong hiệp 2 đã khởi sắc hơn hẳn. Hàng tiền vệ sau khi quen với lối chơi của Úc đã kiểm soát bóng tốt hơn hẳn.

Từ lúc này, các cơ hội đã dần xuất hiện dựa trên các pha bóng bật nhả đoạn ngắn kỹ thuật, giúp vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Úc to cao xoay sở chậm.

Dù thua ở trận thứ 2, U.19 Việt Nam đã thể hiện được tinh thần không bỏ cuộc, nỗ lực chiến đấu đến phút cuối - Ảnh: AFC

Đáng tiếc, khi những nỗ lực đó với một số cơ hội uy hiếp chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng thì từ một pha phản công nhanh, Ben Folami đã rất nhanh thoát xuống và sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 1 phút sau, Lê Minh Bình vừa vào sân thay người có cơ hội rất tốt khi thoát xuống, đáng tiếc hậu vệ Úc đã kịp chạm chân vào cú sút rất mạnh của anh.

Đến phút 85, nỗ lực không biết mệt mỏi của U.19 Việt Nam đã được ghi nhận khi Lê Văn Nam vừa vào sân đã nhận đường chọc khe của đồng đội. Anh bứt tốc rất nhanh vượt qua cặp trung vệ đánh bại thủ môn James Delianov rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Những nỗ lực tấn công dồn dập sau đó giúp U.19 Việt Nam có thêm một số cơ hội nhưng không thể thành công và chấp nhận thua trận thứ 2, chấp nhận dừng chân ở vòng bảng. Một kết quả đáng tiếc, nhưng khó trách bởi các cầu thủ đều đã nỗ lực hết sức mình đến tận phút cuối cùng.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thua-tran-thu-2-viet-nam-chia-tay-som-giai-u19-chau-a-2018-94907.html