Thua trận, nhưng lứa đàn em Công Phượng lại được nhiều hơn là mất

Để thua 0-1 trước U19 SLNA, nhưng HLV Chu Ngọc Cảnh lại cảm thấy vui vì những gì mà học trò của mình học được tại VCK U19 Quốc gia 2020.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Văn Lương thực hiện ở phút thứ 13, đã giúp cho U19 SLNA với dàn sao của U19 Việt Nam đánh bại U19 HAGL 2 trong trận đấu thứ 2 của bảng B diễn ra trong ngày hôm nay.

Chiến thắng này, giúp cho U19 SLNA có được 3 điểm đầu tiên, đồng thời lấy lại được thể diện sau trận đầu để thua U19 Bình Dương. Đội bóng trẻ xứ Nghệ được đánh giá khá cao tại giải này với 5 gương mặt nằm trong thành phần U19 Việt Nam như Xuân Bình, Quang Tú, Khắc Lương hay Mạnh Quỳnh.

"Trận đầu chúng tôi thua trận vì may mắn đã không thuộc về các cầu thủ U19 SLNA. Bóng đá là vậy và đôi khi bạn phải chấp nhận, đứng dậy mạnh mẽ hơn sau thất bại. Điều may mắn đối với tôi là các học trò đã biết cách vượt qua áp lực để chơi trận đấu hay và tuyệt vời hôm nay.

Tôi có được lợi thế là có được 5 tuyển thủ U19 Việt Nam trong đội hình, cùng với đó là những vệ tinh xung quanh cũng khá chất lượng. Mọi chuyện trước mắt còn rất dài, trận cuối gặp U19 CAND rất khó chơi, nhưng tôi tin học trò của mình sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của họ

U19 HAGL 2 thực chất các em còn rất trẻ, nòng cốt là đội U17 HAGL mà chơi được như thế này, thực sự là thành công ngoài mong đợi. Tôi nghĩ lứa cầu thủ này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai", HLV Nguyễn Văn Tiến của U19 SLNA cho biết.

Mạnh Quỳnh (vàng) nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Hải Lan.

Mạnh Quỳnh (vàng) nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Hải Lan.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến HLV Chu Ngọc Cảnh của U19 HAGL 2 cho biết: "Như tôi đã nói từ đầu giải, U19 HAGL 2 đi đến tận VCK U19 Quốc gia 2020 đã là thành công ngoài sự mong đợi rồi. Việc đi đến đâu tại giải này là một câu chuyện khác. Bởi so với 7 đối thủ còn lại thì chúng tôi chỉ là đội bóng đàn em.

Việc vượt qua vòng loại U19 rồi có mặt tại VCK sẽ giúp cho các cầu thủ của tôi trưởng thành và bản lĩnh hơn, trước khi bước vào sân chơi chính thức là vòng loại giải U17 Quốc gia. Tôi nghĩ dù có thắng hay thua thì học trò của tôi vẫn được nhiều hơn là mất.

Về cuối trận U19 SLNA có nằm sân khá nhiều, nhiều người cho rằng đây là hành động câu giờ, nó hoàn toàn không đẹp mắt đối với đội bóng đàn anh. Thế nhưng, với chúng tôi việc này hết sức bình thường, bởi đó là một phần của trận đấu, không thể nào tránh khỏi".

U19 HAGL 2 không thể vượt qua được dàn sao U19 SLNA với thành phần có nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam. Ảnh: Hải Lan.

Ở trận đấu diễn ra trước đó tại bảng B giữa U19 Bình Dương gặp U19 CAND. Đội bóng trẻ ngành Công an đã có được chiến thắng quan trọng 1-0. Với kết quả này, U19 CAND vươn lên dẫn dầu bảng B với 4 điểm sau 2 lượt trận. Xếp ngay sau đó là U19 Bình Dương có cùng 3 điểm như U19 SLNA nhưng xếp trên vì hơn về kết quả đối đầu. U19 HAGL 2 đứng cuối bảng với duy nhất 1 điểm có được.

Vào chiều mai ngày 22/6, VCK U19 Quốc gia 2020 sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu. Lúc 16h00 là cuộc đối đầu giữa U19 HAGL 1 gặp U19 TP.HCM. Ngay sau đó lúc 18h00 là cuộc chạm trán giữa chủ nhà U19 PVF gặp U19 An Giang.

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thua-tran-nhung-lua-dan-em-cong-phuong-lai-duoc-nhieu-hon-la-mat-8202021621127991.htm