Thua tiếp trận thứ 2 tại VCK châu Á, Việt Nam tan giấc mộng World Cup

Thi đấu với tinh thần quyết tâm và nỗ lực rất lớn, nhưng U.19 Việt Nam vẫn không thể vượt qua được cửa ải U.19 Australia khi để thua đội bạn với tỷ số 1-2, qua đó hết cơ hội giành vé đi tiếp tại VCK U.19 châu Á 2018.

So với trận ra quân gặp U.19 Jordan, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có tới 4 sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát của U.19 Việt Nam trước Australia, trong đó sự vắng mặt đáng tiếc nhất là trường hợp của đội trưởng Văn Tới do gặp phải chấn thương đứt dây chằng. Nhâm Mạnh Dũng- cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp U.19 Jordan cùng một số cầu thủ khác vẫn chưa hồi phục thể trạng sau cơn sốt cũng phải ngồi trên băng dự bị.

Mặc dù chịu áp lực lớn về tâm lý khi buộc phải có điểm trước U.19 Australia để nuôi hi vọng cạnh tranh suất vé đi tiếp tại bảng C, nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho thấy cách tiếp cận trận đấu với sự tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra, đảm bảo an toàn bên phần sân nhà và kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội để phản công. Sự chủ động trong lối chơi phòng ngự của U.19 Việt Nam đã khiến đội bạn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Y Êli Niê. Tiếc rằng, trong một pha bóng bổng sở trường của đội bóng xứ Chuột túi ở phút 37, các hậu vệ của U19 Việt Nam lại không thể hóa giải thành công, tạo cơ hội cho Dylan Ryan thoát xuống và ghi bàn mở tỉ số 1-0.

Bị đẩy vào tình thế khó, U.19 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công nhiều hơn trong hiệp 2. Trong khi đó, U.19 Australia lại chơi chậm chắc để bảo toàn tỷ số. Đó là lý do giúp cho đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy vậy, các pha lên bóng của U.19 Việt Nam chưa đủ sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự đội bạn.

Khó khăn càng thêm chất chồng khi U19 Australia có bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phản công nhanh ở phút 75, đẩy U19 Việt Nam rơi vào tình thế phải dốc toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ. Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tăng cường cho hàng công bằng cách đưa thêm tiền đạo Văn Nam vào sân. Và từ một đường chọc khe của đồng đội ở phút 85, chân sút vào sân từ ghế dự bị đã sút bật chân thủ môn đối thủ, đưa bóng đi thẳng vào lưới, nhen nhóm hy vọng gỡ hòa cho đội nhà. Tuy nhiên, những nỗ lực trong thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ để giúp cho U19 Việt Nam có thêm bàn quân bình tỷ số, đành chấp nhận trận thua với tỷ số 1-2.

Như vậy, aau 2 vòng đấu, U19 Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng khi chưa có điểm số nào. Với kết quả này, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn đã phải sớm dừng bước sau vòng bảng dù còn 1 trận nữa chưa đấu.

Với sự kỳ vọng rất lớn sau kỳ tích giành vé dự World Cup U20 hồi năm 2016, nên việc U19 Việt Nam sớm dừng bước tại vòng bảng lần này chắc chắn sẽ khiến khán giả hâm mộ không hài lòng. Tuy nhiên, đối với bóng đá trẻ thì điều quan trọng hơn cả chính là sự trưởng thành của các cầu thủ. Còn nhớ, tại VCK U.19 châu Á 2014, ĐT U19 Việt Nam với dàn cầu thủ xuất sắc như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải…cũng phải chịu những thất bại nặng nề trước Hàn Quốc (0-6) và Nhật Bản (1-3), nhưng chính những thất bại này cũng đã tôi luyện họ trở nên mạnh mẽ, tiến bộ hơn, để rồi sau đó trở thành trụ cột của ĐT U23 QG và ĐTQG. Đó cũng là mục tiêu mà U19 Việt Nam thời điểm này đang hướng tới, trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 2021.

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG C

Đ.N. Ảnh: AFC

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thua-tiep-tran-thu-2-tai-vck-chau-a-viet-nam-tan-giac-mong-world-cup-99305.html