Thừa Thiên Huế: Sâu lắng ngày thơ Việt Nam tại trường THPT Hương Vinh
Ngày thơ nhằm tái hiện lại những mối tình giản dị nhưng sâu sắc, những mối tình được tôi luyện trong nước mắt, máu lửa và cả những chiến công thầm lặng…
Ngày thơ Việt Nam cả nước được chọn vào ngày rằm tháng giêng hàng năm, ngày Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc đã viết bài Nguyên Tiêu bằng chữ Hán, cảm xúc từ một đêm trăng đẹp và từ tình đồng chí, đồng đội thân thiết, gắn bó, tâm hồn người thi sĩ - chiến sĩ Hồ Chí Minh đã thăng hoa cảm xúc “Nguyên Tiêu”, trong khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc đã trở thành vĩnh cửu.
Chiều 28/2 tại trường THPT Hương Vinh (Thừa Thiên Huế) đã kỷ niệm ngày thơ Việt Nam, cũng là dịp để toàn thể giáo viên và học sinh trường tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc và nhìn lại những khoảnh khắc được lưu giữ trong thơ ca.
Thầy Huỳnh Trương Thân – Hiệu trưởng trường THPT Hương Vinh chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi đến với ngày thơ Việt Nam bằng chủ đề ‘Tình Yêu, Thời Hoa Đỏ’ để cùng trở về với những mối tình đắm say của một thời kỳ chống Mỹ oanh liệt.
Thông qua đó, chúng tôi muốn gửi đến các em học sinh giá trị tình yêu của một thời hoa đỏ”.
Trao đổi với PV cô Nguyễn Thị Thúy Ngọc – Tổ trưởng bộ môn Văn xúc động nói: “Ngày thơ nhằm tái hiện lại những mối tình giản dị nhưng sâu sắc, những mối tình được tôi luyện trong nước mắt, máu lửa và cả những chiến công thầm lặng.
Tình yêu đó phải hòa vào tình yêu Tổ quốc, mới trở thành bất tử. Khiến chúng ta nhơ mãi không quên”.
Một số hình ảnh ấn tượng tại ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại trường THPT Hương Vinh chiều 28/2 mà PV Pháp luật Plus ghi nhận được: