Thua thảm U.18 Campuchia, thầy trò Hoàng Anh Tuấn cùng Thái Lan rời giải sớm

Trong thế buộc phải thắng đậm U.18 Campuchia và trông chờ tin chiến thắng từ U.18 Thái Lan trước Malaysia trong trận đấu cùng giờ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bất ngờ thảm bại trước 2-1 trước đội bóng trẻ láng giềng.

U.18 VIỆT NAM 1 – 2 U.18 CAMPUCHIA

Ghi bàn:

Việt Nam: Kim Nhật (90+1’)

Campuchia: Chanthea (49’), Lieng (90+5’)

Với tình thế buộc phải giành chiến thắng, các cầu thủ U.18 Việt Nam bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ và nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

Mặc dù vậy, với thể lực còn dồi dào, các cầu thủ U.18 Campuchia cũng tỏ ra là đối thủ không dễ chơi với không ít tình huống áp sát tranh chấp bóng khu vực giữa sân.

Ở phút 7, các cầu thủ chủ nhà có tình huống đáng chú ý đần tiên khi tiền vệ Huỳnh Công Đến (10) đi bóng đột phá cánh trái sau đó dứt điểm nhưng rất tiếc cú sút thiếu chính xác.

Sang phút 16, tiền vệ Công Đến tiếp tục tỏa sáng bằng tình huống đột phá cánh phải, tạt bóng vào để đồng đội có cơ hội đặt nhưng rất tiếc pha dứt điểm chưa đủ độ khó với thủ môn Koy Salim.

Tính đến phút 20 trong hiệp 1, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục chơi áp đảo và tạo ra 4 cơ hội, khiến đối phương phải lùi về sâu để phòng ngự.

Nhưng sang phút 21, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng bất ngờ tổ chức phản công nhanh sau khi đội bóng áo đỏ để mất bóng.

Thủ môn Y Eli Nie đã có pha cứu nguy cho đội chủ nhà khi băng ra kịp thời cản phá thành công cú dứt điểm cận thành của cầu thủ đối phương.

Sau những tình huống đối diện khung thành đối phương nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc ghi bàn của các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn sớm có quyết định thay người khi tung tiền đạo Phạm Xuân Tạo vào sân thay thế Đặng Quang Tú ở tuyến giữa.

Ở phút 38, đội trưởng Huỳnh Tiến Sinh chồng biên cho Văn Huy tạt bóng vào để Xuân Tạo có cơ hội dứt điểm thành công.

Nhưng rất tiếc, bàn thắng của cầu thủ mới vào sân không được công nhận khi trọng tài xác định bóng đá chạm tay.

Sau tình huống này, đến lượt Bùi Tiến Sinh rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh. Với lực lượng liên tục được bổ sung, các cầu thủ áo đỏ vẫn tiếp tục thi đấu đầy bế tắc mặc dù là đội giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Thi đấu khấu có phần nhỉnh hơn với một loạt cơ hội tạo ra nhưng lại tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm, các cầu thủ chủ nhà thậm chí đã phải nhận trái đắng ở phút 50 trong hiệp 2 khi hậu vệ Hồ Khắc Lương kèm người không tốt tạo cơ hội để Sieng Chanthea ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 cho U.18 Campuchia.

Bàn thua sốc dường như càng khiến tinh thần các cầu thủ U18 Việt Nam thêm tâm lý và tiếp tục thi đấu căng cứng và đầy bế tắc ở thời gian sau đó.

Phút 69, tiền đạo Nguyễn Hữu Tiệp là cầu thủ cuối cùng của U18 Việt Nam được thay vào sân ở vị trí Nguyễn Xuân Bình để tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Phút 90'+2, Hữu Tiệp kiến tạo để Nguyễn Kim Nhật dứt điểm đẹp mắt, san bằng tỉ số 1-1 trong sự vỡ òa của đội bóng áo đỏ và khán giả cổ vũ trên SVĐ Thống Nhất.

Ở những phút bù giờ ít ỏi của trận đấu, các cầu thủ U18 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình tấn công hòng tìm bàn thắng.

Nhưng U.18 Campuchia tiếp tục gây bất ngờ lớn bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 do công của Thy Lieng sau tình huống phản công nhanh, dập tắt mọi hy vọng của các cầu thủ chủ nhà khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối cùng.

Trận thua của thầy trò Hoàng Anh Tuấn trước đội bóng Campuchia cũng khiến cho chiến thắng của U.18 Thái Lan trước Malaysia trong trận đấu cùng giờ không còn ý nghĩa. Trong khi đó, với chiến thắng đậm 5-0 trước Singapore, U.18 Australia trở lại ngôi đầu, cán đích ở vị trí nhất bảng B để cùng Malaysia ghi tên mình vào vòng bán kết.

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC BẢNG B

A.Đ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thua-tham-u18-campuchia-thay-tro-hoang-anh-tuan-cung-thai-lan-roi-giai-som-119276.html