Thua sốc Udinese, Juventus lỡ cơ hội đăng quang sớm

Cuộc đua vô địch Serie A mùa này vẫn chưa đi đến hồi kết sau khi Juventus bất ngờ gục ngã 1-2 trước đội bóng 'chiếu dưới' Udinese ở vòng 35, rạng sáng 24-7, qua đó lỡ cơ hội đăng quang ngôi vương sớm ba vòng đấu.

Cristiano Ronaldo và đồng đội đã có một trận đấu dưới sức. (Ảnh: Reuters)

Cristiano Ronaldo và đồng đội đã có một trận đấu dưới sức. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đua vô địch Serie A mùa này vẫn chưa đi đến hồi kết sau khi Juventus bất ngờ gục ngã 1-2 trước đội bóng “chiếu dưới” Udinese ở vòng 35, rạng sáng 24-7, qua đó lỡ cơ hội đăng quang ngôi vương sớm ba vòng đấu.

Trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh chính Inter Milan bị Fiorentina cầm hòa 0-0, một chiến thắng trên sân của Udinese sẽ giúp đoàn quân của chiến lược gia Maurizio Sarri lần thứ 9 liên tiếp bước lên bục vinh quang ở giải vô địch quốc gia Italia.

Tuy nhiên, có vẻ như áp lực phải giành trọn ba điểm đã khiến Cristiano Ronaldo và đồng đội thi đấu có phần nôn nóng và tỏ ra kém hiệu quả trong các pha lên bóng của mình.

Dù vươn lên dẫn trước nhờ công của Matthijs de Ligt (42’), song đội bóng thành Turin đã không thể tận dụng lợi thế thành công đó để mang về chiến thắng, khi để Udinese lội ngược dòng ngoạn mục với hai pha làm bàn của Ilija Nestorovski (52’) và Seko Fofana (90+2’).

Trận thua đầy bất ngờ của Juventus đã khiến cuộc đua tranh Scudetto mùa này trở nên kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Sarri với hai đội bám đuổi phía sau Atalanta và Inter Milan hiện chỉ còn lần lượt sáu và bảy điểm. Nếu tiếp tục phong độ phập phù ở ba vòng đấu còn lại, không loại trừ khả năng Juventus sẽ phải ngậm trái đắng với chức vô địch vuột khỏi tay.

Trở lại với diễn biến trận đấu trên sân Friuli rạng sáng nay, Juve đã có một phen hú vía ngay ở những phút đầu của hiệp 1, khi hậu vệ Danilo đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc khung thành đội nhà trong một nỗ lực cản phá đường chuyền vào vòng cấm của tiền vệ Udinese Ken Sema.

Đội khách bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn mở tỷ số ở những phút sau đó với pha cản phá xuất sắc của thủ thành Juan Musso sau cú sút chân trái của Paulo Dybala, và pha dứt điểm sượt cột dọc của Ronaldo.

Ba phút trước giờ nghỉ giải lao, hậu vệ Matthijs de Ligt phá vỡ thế bế tắc với cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, qua đó mang về lợi thế dẫn bàn cho Juve.

Nestorovski ăn mừng ghi bàn gỡ hòa cho Udinese. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu, bởi chỉ bảy phút bước vào hiệp hai, Sema tung đường chuyền tuyệt đẹp từ bên cánh trái để Nestorovski băng vào đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Wojciech Szczesny.

Tỷ số 1-1 được duy trì đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, khiến trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với một điểm cho cả chủ nhà và khách. Song, bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ thứ 2, khi Seko Fofana có màn solo ấn tượng, dẫn bóng từ giữa sân vượt qua hai cầu thủ Juve và xuất sắc đánh bại thủ thành Szczesny với pha xâu kim đầy tinh tế, qua đó mang về thắng lợi đáng nhớ cho Udinese.

Các cầu thủ Udinese ăn mừng sau bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Seko Fofana. (Ảnh: Reuters)

Giành trọn vẹn ba điểm trên sân nhà, đội bóng xứ Udine đã vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 39 điểm, và cách nhóm xuống hạng bảy điểm. Udinese hiện đã tiến rất gần tới tấm vé trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Juventus sẽ phải đợi tới cuộc tiếp đón Sampdoria vào đầu tuần tới để có cơ hội hiện thực hóa mục tiêu nâng cúp sớm.

Trong một diễn biến khác, Lazio nhẹ nhàng vượt qua Cagliari với tỷ số 2-1 để chính thức ghi tên mình vào Champions League mùa sau. Pha làm bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà đã giúp tiền đạo Ciro Immobile vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Serie A 2019-2020 với 31 bàn thắng, nhiều hơn một bàn so với đối thủ Cristiano Ronaldo (Juventus).

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/thua-soc-udinese-juventus-lo-co-hoi-dang-quang-som-609818/