Thua sốc đội hạng Ba, Man City tan mộng ăn bốn

Hàng công phung phí quá nhiều cơ hội, cộng thêm việc phải chơi 10 người trong hiệp 2 khi hậu vệ Fabian Delph bị đuổi khỏi sân, Man City đã để thua sốc đội bóng hạng Ba Wigan Athletic với tỷ số 0-1, qua đó khiến đoàn quân của Pep Guardiola 'tan mộng ăn bốn' ở mùa giải này.

Man City bất ngờ thua sốc đội bóng hạng Ba Wigan

Trước khi bước vào trận cuối cùng ở vòng 5 FA Cup, Man City là đội duy nhất còn cơ hội đoạt cú ăn 4 ở mùa giải này. Đoàn quân của Pep Guardiola gần như không có đối thủ tại Premier League, giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn và coi như đặt cả 2 chân vào vòng tứ kết Champions League sau chiến thắng 4-0 trên sân Basel.

Chính vì vậy, dù phải làm khách trước đội bóng Giải hạng 3 Wigan Athletic, HLV Pep Guardiola vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh khi chỉ cất Ederson, De Bruyne và Kyle Walker trên băng ghế dự bị, ngoài ra những cầu thủ quan trọng khác như Sergio Aguero, Bernardo Silva, Fernandinho, Ilkay Guendogan hay David Silva và đặc biệt cầu thủ vừa bình phục chấn thương Leroy Sane đều xuất trận ngay từ đầu.

Với đội hình như vậy,The Citizens không khó để hoàn toàn chiếm thế áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội trước đội chủ sân DW. Thống kê cho về tỷ lệ cầm bóng 82,5% cho Man City, cùng 15 quả phạt góc so với 0 của Wigan đã nói lên thế trận một chiều, nhưng trong ngày hàng công phung phí rất nhiều cơ hội, "Man xanh" đã phải trả giá đắt.

Aguero và đồng đội phung phí quá nhiều cơ hội

Đấu pháp phòng ngự tiêu cực của Wigan đã khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Trong cả hiệp 1, các học trò của Pep chỉ tạo ra 3 cơ hội rõ rệt nhưng Fernandinho, Gundogan và Aguero đều không thể tận dụng thành công. Và bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút cuối cùng của hiệp 1. Trong pha phản công của Wigan, Fabian Delph đã vào bóng khá nguy hiểm ngăn cản cầu thủ đối phương.

Ở tình huống này, trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo Delph. Tuy nhiên, sau khi HLV và các cầu thủ Wigan gây áp lực, vị vua áo đen này đã "bẻ còi", rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi hậu vệ của Man City, và quyết định khó hiểu này đã khiến trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng trong hiệp 2.

Fabian Delph làm khó Man City khi phải nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1

Dù chơi thiếu người nhưng Man City vẫn chơi tấn công và kiểm soát trận đấu ở hiệp 2. Còn Wigan vẫn trung thành với lối đá phòng ngự tiêu cực. Tạo ra nhiều cơ hội và không thể tận dụng, bi kịch đã đến với đội khách.

Phút 79, từ sai lầm không hiểu ý giữa hậu vệ vào thay người Kyle Walker và John Stones, cầu thủ William Grigg đã tăng tốc đoạt bóng và dứt điểm chính xác tung lưới Bravo. Có được bàn thắng mở tỉ số, Wigan càng có lý do để chơi phòng thủ tiêu cực hơn.

Will Grigg biến cơ hội duy nhất của Wigan chuyển thành bàn thắng định đoạt trận đấu

Những phút còn lại Man City dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không một lần thành công, 1 phần vì các chân sút của đội khách vô duyên và có phần đen đủi, cộng với việc các cầu thủ Wigan chơi cực kỳ quyết tâm và lăn xả, vì vậy đội chủ nhà bảo vệ thành công tỷ số 1-0 chung cuộc.

Đây thực sự là cú sốc lớn nhất với Man City ở mùa giải này. Chẳng ai ngờ đội bóng đang làm mưa làm gió ở mọi đấu trường lại bị đá văng khỏi mặt trận FA Cup ở ngay vòng 1/8 bởi đội bóng đến từ Giải hạng 3. Tuy vậy, việc bị loại khỏi mặt trận này sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola tập trung hơn cho 2 đấu trường chính là Premier League và Champions League, cùng với trận chung kết League Cup gặp Arsenal.

Đội hình thi đấu:

Wigan (4-5-1): Walton 7; Byrne 8, Dunkley 8, Burn 8, Elder 8; Massey 6.5 (Colclough 77), Powell 6.5 (Fulton 27, 7), Perkins 8, Power 8, Roberts 6.5 (Jacobs 55, 7); Grigg 8.5
Ghi bàn: Grigg 79

Manchester City (4-3-3): Bravo 6.5; Danilo 6, Stones 5.5, Laporte 6, Delph 4; Fernandinho 7, D Silva 6 (De Bruyne 65, 7), Gundogan 6; B Silva 6, Aguero 6, Sane 6 (Walker 46, 5.5)

Châu Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/wigan-10-man-city-tan-mong-an-bon-171-276329.html