Thua nữa là rối

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng là 3 đội trắng tay ở 2 vòng đấu đầu tiên (Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng còn sớm bị loại ở Cúp QG). Với thể thức thi đấu mới, nếu thua thêm trận thứ 3 các đội này sẽ sớm đối mặt với nguy cơ vào nhóm 6 đội đi “chung kết ngược”, bởi giai đoạn 1 chỉ có 13 vòng đấu. Thế nhưng, vòng này cả 3 đội cuối bảng đều phải làm khách.

Các tiền đạo ngoại binh của Than Quảng Ninh đang vào "phom" kỳ vọng sẽ nổ súng trong trận tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Các tiền đạo ngoại binh của Than Quảng Ninh đang vào "phom" kỳ vọng sẽ nổ súng trong trận tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Hóa vào xứ Quảng (17 giờ, TTTT) và Hoàng Vũ Samson sẽ đối đầu với CLB mà mình mới khoác áo ở giai đoạn 2 mùa rồi. Năm ngoái từng phơi áo 0-3 ở sân Tam Kỳ và lần này lại không dễ cho đội khách khi chủ nhà cũng mới chỉ có 1 điểm. Sau khi bị B.Bình Dương loại ở Cúp QG, HLV người Italy Lopez phát biểu: “Các cầu thủ cần thời gian để hiểu chiến thuật của tôi và tôi cũng cần thời gian để hiểu họ hơn”, nhưng liệu “bầu” Đệ có chịu “hiểu” nếu đội bóng xứ Thanh lại thất bại? Trận này Quảng Nam sẽ ra mắt tiền đạo Kebe.

Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng hành quân ra xứ Nghệ (17 giờ, BĐTV). Đội bóng sông Hàn dù nhạt sắc nhưng có thể có điểm đầu tiên khi mùa trước từng hòa 0-0 và SLNA vừa thua sốc tân binh hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu ngay trên sân nhà, hiện lại như một “bệnh viện” thu nhỏ với nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Khó nhất là tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi phải làm khách trước đương kim hạng 3 Than QN. Dù đang hưng phấn sau lần đầu tiên giành vé vào tứ kết Cúp QG, nhưng sẽ là chuyến đi “lành ít dữ nhiều” cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/thua-nua-la-roi-3006975/