Thua là thua

Trận đấu tối qua, đội tuyển chúng ta đã thua Iraq sát nút 2-3 trong 1 trận cầu kịch tính đến phút cuối. Sự tiếc nuối của nhiều cổ động viên, sau đó là sự đổ lỗi đứng sai vị trí của thủ môn Văn Lâm, rồi nhiều người lại ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển Việt Nam. Nhưng nói gì thì nói, đội mạnh hơn đã thắng.

Ảnh Hoàng Linh (nguồn vietnamplus.vn)

Sau trận đấu, có thể nhiều thấy điểm sáng của đội tuyển Việt Nam mà rõ ràng nhất là tâm lý thi đấu không hề e ngại và chiến thuật thi đấu hợp lý của ông Park. Nhưng cũng thấy rõ, sự vượt trội của nhiều cầu thủ Iraq ở thể hình ở kỹ thuật vì thế họ thường thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Nếu trận đấu có kéo dài hơn 90 phút, e rằng các cầu thủ Việt Nam còn thua thêm.

Không có nhiều tiếc nuối vì xét đến cùng đội mạnh hơn đã thắng.

Giải đấu mạnh nhất châu lục khác xa với giải khu vực cũng như giải trẻ. Mà ngay ở giải trẻ U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng phải nhờ đến thần may mắn khi vượt qua một số đối thủ ở loạt đá 11m cân não.

Nhưng dù đá 11m thắng hay thắng trong thế trận bị lép vế quyền kiểm soát bóng, thắng ăn may thì thắng vẫn là thắng. Và thua vẫn là thua.

Những cụm từ động viên cầu thủ, đội tuyển là cần thiết nhưng đừng quá AQ bản thân, vì thành La Mã không thể xây một đêm. Đẳng cấp chỉ có thể tạo dựng dần dần qua năm tháng chứ không thể nhanh chóng có được. Đội tuyển VN đã tiến bộ thần tốc, trong hơn 1 năm qua nhưng từ đó quá tự tin rằng chúng ta có thể ngang ngửa với các anh tài hàng đầu châu lục thì lại quá bốc đồng.

Cũng như đội tuyển Thái Lan họ có thể thua thảm Ấn Độ 1-4 nhưng nếu thay tướng có thể sẽ đổi vận vì bề dày và truyền thống của họ trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam còn hai trận cầu sinh tử trước mặt để thể hiện mình.

Việt Văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thua-la-thua-651143.ldo