Thua đau Tottenham, Chelsea cạn hy vọng dự Champions League

Mục tiêu chiếm trọn 3 điểm lại còn được chơi trên sân nhà, thế nhưng thầy trò HLV Antonio Conte đã để các CĐV thất vọng khi có màn trình diễn tệ hại.

Trước trận đấu, đội chủ sân Stamford Bridge cách 5 điểm với vị trí thứ tư của chính đối thủ của mình trong cuộc đua dự Champions League mùa tới. Nếu muốn nuôi hi vọng có suất đi tiếp, Chelsea buộc phải giành được chiến thắng.

Ý đồ này được thể hiện rõ ràng ở từng pha triển khai phối hợp, phản công nhanh. Kết quả là họ có bàn dẫn trước nhờ công của Morata. Sau qua tạt tinh tế của Moses, chân sút người Tây Ban Nha không để sai sót nào xảy ra, chọn vị trí đánh đầu hợp lí, làm rung lên mảnh lưới của Hugo Lloris.

Tuy nhiên, đây đã là tất cả những gì binh đoàn của ông Conte làm được. Phần còn lại của trận đấu là màn hủy diệt của những chiến binh đội khách. Eriksen tung ra cú sút xa từ khoảng cách 30m, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.

Tottenham chứng minh mình vẫn là đội bóng chơi chắc chắn. Ảnh: Getty

Tottenham có thêm hai bàn thắng nữa ở hiệp 2. Cú đúp của Alli trong vòng bốn phút (62' và 66') như một cú đập trời giáng lên hàng phòng ngự đội chủ nhà. Tấn công đã rời rạc, hàng thủ lại thi đấu hời hợt, Chelsea không thể cứu vãn được tình thế.

Bị nới rộng khoảng cách trên BXH, ông Conte và các học trò giờ đây chẳng dám mơ đến Champions League mùa sau nữa bởi Ngoại hạng Anh chỉ còn lại 7 vòng.

NGUYÊN KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thua-dau-tottenham-chelsea-can-hy-vong-du-champions-league-598926.ldo