Thua cá độ bóng đá, bị cha chửi mắng, nghịch tử mua xăng đốt nhà

Sau khi bị người cha chửi mắng, anh Phạm Văn Sự (trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã mua 200 nghìn tiền xăng về để đốt nhà.

Sáng 21/1, ông Nguyễn Đình Long – Chủ tịch UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên báo Infonet, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con trai mua xăng về rồi đốt nhà do mâu thuẫn chuyện gia đình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 20/1 tại nhà ông Phạm Văn T., trú ở xóm 6 – Văn Yên, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Ngôi nhà của ông Th. bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Báo Giao thông

Vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Sự (37 tuổi, là con trai của ông T.) bất ngờ dùng xô xăng tưới khắp các gian nhà trong gia đình rồi châm lửa đốt.

“Anh Sự đã mua 200 nghìn tiền xăng rồi đựng trong xô về tưới khắp 3 gian nhà ngang cùng với nhà bếp của gia đình và châm lửa đốt” – Ông Long cho biết.

Theo báo Giao thông, thấy vậy, ông Phạm Văn Th. (60 tuổi, bố Sự), đã hô hoán mọi người đến dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh nên đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà.

“Sự là người tính cách không bình thường, tuy đã có gia đình nhưng Sự không chịu làm ăn và thường xuyên cãi nhau với bố mẹ. Lúc đầu, Sự chỉ đốt nhà bếp, nhưng không ngờ ngọn lửa thiêu rụi cả ngôi nhà trên”, ông Long cho biết thêm.

Hùng Lâm (T.H)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thua-ca-do-bong-da-bi-cha-chui-mang-nghich-tu-mua-xang-dot-nha-97191