Thua Anh, ĐT Colombia đối mặt nguy cơ bị… ám sát

Anh trai hậu vệ Andres Escobar - người thiệt mạng vì một bàn phản lưới - vừa lên tiếng bày tỏ sự lo lắng với các cầu thủ Colombia.

Anh trai cố hậu vệ Andres Escobar - người từng bị sát hại vì bàn phản lưới nhà tại World Cup 1994 - cho rằng các cầu thủ Colombia hoàn toàn có thể phải chịu chung số phận với người em trai mình sau thất bại trên đất Nga.

Việc để thua trên chấm penalty đã khiến ĐT Colombia phải rời World Cup năm nay ngay tại vòng 16 đội. Và theo ông Santiago Escobar, các cầu thủ hoàn toàn có thể phải hứng chịu sự nghiệt ngã mà môn thể thao vua mang lại.

Những cầu thủ như Carlos Sanchez đang bị đưa vào tầm ngắm của các CĐV Colombia.

Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm 24 năm ngày mất của em trai, vị HLV 54 tuổi cho rằng các CĐV nên suy nghĩ trước khi có những hành động trả thù với các cầu thủ: "Với tư cách một người anh trai, tôi biết những gì diễn ra trong tâm trí các CĐV khi đó. Tôi không muốn bất cứ ai phải ở vào hoàn cảnh như gia đình tôi."

"Cậu ấy chẳng nhận được bất cứ một lời đe dọa nào, Andres bị bắn chết theo một cách vô cùng hèn hạ. Mội người vẫn có quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội, kể cả nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của họ. Bất chấp điều đó, vẫn không có điều luật nào ở Colombia để ngăn chặn những điều này."

Sau trận thua trước ĐT Nhật Bản vào ngày 19.6 vừa qua, tiền vệ Carlos Sanchez của ĐT Colombia cũng đã bị các CĐV nhắn tin dọa giết. Ông Santiago Escobar đã có những lời khuyên với gia đình cầu thủ này: "Carlos cảm thấy buồn và sợ hãi khi mắc phải sai lầm. Gia đình anh cũng vậy. Họ chắc hẳn đã bất lực và tuyệt vọng trước những tin nhắn đó."

Trong trận đấu với ĐT Anh, chính Sanchez cũng đã mắc lỗi dẫn đến một quả penalty ở hiệp 2.

Mặc dù Yerry Mina đã gỡ hòa cho Colombia ở những phút bù giờ cuối cùng, nhưng đại diện Nam Mỹ không thể đánh bại được “Tam sư” trong loạt đấu súng cân não.

Đức Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-anh-dt-colombia-doi-mat-nguy-co-bi-am-sat-891613.html