Thua 3-5 trước CLB Hà Nội, HAGL vẫn xứng đáng được ngợi khen!

Các cầu thủ HAGL đã có một trận đấu rất kiên cường trong ngày nhận thất bại 3-5 trước CLB Hà Nội ngay tại phố Núi.

Với lợi thế về lực lượng lẫn thời gian nghỉ hơn 2 ngày so với HAGL, CLB Hà Nội dù làm khách vẫn có màn trình diễn vượt trội so với đội chủ nhà. Trong đó, ngoại binh Oseni tiếp tục cho thấy đẳng cấp của chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, với cúp đúp bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Ngay phút thứ 2, Oseni đã cho thấy được khả năng săn bàn thượng hạng với bàn thắng mở tỷ số sau đường chuyền của Thành Lương. HAGL thủng lưới sớm nên chơi rất lùng túng và CLB Hà Nội có liên tiếp thêm 3 bàn thắng với các lập công của Thái Quý, Oseni và Minh Dĩ.

Tia hy vọng nhen nhóm lên với HAGL khi Zeba Josip ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho đội chủ nhà. Tinh thần lên cao sau bàn thắng của Zeba Josip cùng khát vọng tìm kiếm bàn gỡ, HAGL có thêm 2 bàn thắng trong hiệp hai do công của Công Phượng và Triệu Việt Hưng.

Công Phượng đã có trận đấu đầy cố gắng trước CLB Hà Nội.

Đáng tiếc, trong thời điểm hưng phấn nhất thì HAGL nhận thêm bàn thua từ cú đánh đầu của Đoàn Văn Hậu. Tỷ số nới rộng lên thành 5-3 đã khiến cho tinh thần thi đấu của HAGL không còn được hưng phấn như thời điểm liên tiếp có các bàn gỡ.

Trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội thực sự diễn ra với kết quả điên rồ mà không nhiều người có thể tính tới. Cả hai đội đã có đến 8 bàn thắng và đội khách ra về với chiến thắng 5-3. Đây cũng là lần dầu tiên đội bóng của bầu Hiển thắng được HAGL trên phố Núi kể từ khi bầu Đức đưa lứa Công Phượng lên chơi ở V.League.

Trong trận đấu này, CLB HAGL thiệt thòi lớn với việc mất Văn Thanh, Xuân Trường và ngoại binh Osmar. Điều này khiến cho đội chủ nhà lép vế trong thời gian hiệp 1 và mọi thứ chỉ khởi sắc trong hiệp 2 khi toàn đội quyết tâm chơi hết mình vì danh dự.

Dẫu vậy, HAGL xứng đáng nhận được những lời ngợi khen cho tinh thần chiến đấu ngoan cường trong thời điểm tất cả đã nghĩ về một tỷ số tồi tệ cho đội chủ nhà. Thua không nản chí để chiến đấu đến cùng - đây là điều đáng nói nhất trong thất bại của HAGL. Đó cũng là điều mà rất đông người hâm mộ yêu mến đội bóng này cảm thấy hài lòng, ít nhất không sụp đổ theo kiểu buông xuôi. Bằng chứng là HAGL đã có thời điểm thu ngắn cách biệt xuống còn 3-4 sau khi để dẫn đến 4 bàn.

CLB HAGL đã không buông xuôi sau khi bị dẫn đến 4 bàn và thi đấu đầy kiên cường để ghi được 3 bàn thắng.

Trong bóng đá, thắng - thua là chuyện thường tình khi chính CLB Hà Nội chỉ lần đầu tiên sau 4 mùa bóng mới có được 3 điểm ở phố Núi. Điều quan trọng là trong thất bại nhìn thấy được sự cố gắng, nỗ lực hết mình vì khán giả, đá vì tình cảm của người hâm mộ. CLB HAGL đã làm được điều này trong ngày thua 3-5 trước Hà Nội. Đây cũng là bài học để các cầu thủ trẻ của bầu Đức tiếp tục trưởng thành và đón nhận tình cảm của người hâm mộ.

Qua trận đấu giữa HAGL và Hà Nội, có thể thấy sự khác biệt lớn giữa hai đội là kinh nghiệm của các trụ cột. Điển hình như Thành Lương chơi rất hay với những lần in dấu giày vào các pha lập công của đội khách. Ngoài ra, HAGL không có được ngoại binh tốt so với đối thủ. Một điều được nhắc nhiều là hàng thủ đội chủ nhà đang có vấn đề rất lớn khi để thủng lưới đến 13 bàn/3 trận.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thua-3-5-truoc-ha-noi-hagl-van-xung-dang-duoc-ngoi-khen-3681266.html