'Thư viện xanh' ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273

QĐND -Thời gian qua, xuất phát từ thực trạng đọc sách trong thư viện của đơn vị theo hình thức truyền thống khiến bộ đội dễ nhàm chán, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) đã chỉ đạo các phân đội phát huy sáng kiến, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhằm nâng cao văn hóa đọc cho bộ đội. Mô hình 'Thư viện xanh' đã ra đời...

Đến Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, chúng tôi thực sự ấn tượng với khuôn viên doanh trại rộng rãi, bầu không khí trong lành, mát mẻ và màu xanh dịu dàng của cỏ cây, hoa lá. Ở chính giữa khuôn viên là hàng loạt cây xanh thẳng tắp với những tán lá to rộng, được đơn vị quy hoạch thành “Thư viện xanh”. Đây là nơi để cán bộ, ĐVTN tổ chức hoạt động đọc sách vào mỗi buổi chiều.

Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng khuôn viên đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm Chính trị lữ đoàn cho biết: “Xuất phát từ thực trạng tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin, internet, điện thoại thông minh nên nảy sinh hiện tượng lười đọc sách, ngại nghiên cứu ở những người trẻ. Từ sự trăn trở ấy, chúng tôi đã phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ, ĐVTN, thiết kế xây dựng mô hình “Thư viện xanh” với mục đích nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chỉ có tích lũy kiến thức thì trình độ, hiểu biết của bộ đội mới được nâng lên, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mới đạt hiệu quả cao”. Tại không gian của “Thư viện xanh”, đơn vị bố trí 5 “cây tri thức”. Mỗi “cây tri thức” dài gần 2m với 4 cánh lớn có thể xoay tròn 3600, trên mỗi cánh là một tủ sách nhỏ được sắp xếp rất đẹp mắt, theo từng chủ đề. Các bảng biểu đều được in màu sắc nổi bật dễ thu hút sự chú ý của người đọc, vừa đáp ứng yêu cầu về nội dung giúp bộ đội có thể dễ dàng tiếp nhận.

 Chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 đọc sách, tìm hiểu truyền thống tại “Thư viện xanh”.

Chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 đọc sách, tìm hiểu truyền thống tại “Thư viện xanh”.

Hệ thống các tủ sách mini ở từng “cây tri thức” cũng được thiết kế ấn tượng với kiểu xoay tròn, chia thành nhiều ngăn chứa sách, báo theo từng chủ đề, phía trên được đậy nắp kín để tránh nước mưa làm ướt. Để tạo hứng thú cho người đọc, bên ngoài được trang trí hình ảnh nhiều màu hát từ thực trạng đọc sách trong thư viện của đơn vị theo hình thức truyền thống khiến bộ đội dễ nhàm chán, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (sắc, có viết lên những câu danh ngôn, tục ngữ, ca dao lời hay, ý đẹp. Mỗi loại sách, báo được treo theo từng gốc cây để dễ phân biệt và có bảng giới thiệu. Hiện thư viện có hơn 500 đầu sách, báo được xếp đặt trong các cây mini, đa dạng về chủng loại, nội dung, như: Truyền thống, lịch sử của quân đội, quân đoàn, lữ đoàn; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tướng lĩnh trong quân đội; tìm hiểu pháp luật; truyện ngắn, thơ, văn; khoa học tự nhiên… Để bộ đội không nhàm chán, hệ thống sách, báo luôn được luân phiên, thay đổi mỗi tuần, tạo sự phong phú, đa dạng và cập nhật thông tin mới.

Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hiệu quả của mô hình, Thượng úy Phạm Trung Thanh, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, giới thiệu thêm: “Phía dưới mỗi “cây tri thức” là hệ thống bàn, ghế đá, tiểu cảnh, chậu hoa thiết kế từ lốp xe được sơn nhiều màu sắc; các hình thù động vật mô phỏng sinh động, do những “nghệ nhân chiến sĩ” trong đơn vị chế tác từ nguyên liệu sẵn có. Tại các bàn đá dưới từng gốc cây có những bộ cờ vua, cờ tướng để chiến sĩ so tài, giải trí. Tất cả tạo nên không gian gần gũi, thoáng đãng và sự thích thú, hứng khởi cho bộ đội khi tham gia sinh hoạt tại đây”.

Chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 đọc sách tại “Thư viện xanh”.

Nét chấm phá làm tôn lên vẻ đẹp của “Thư viện xanh” là mô hình chiếc xe tăng gắn liền với Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh (ngày 24-4-1972), góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của Binh chủng Tăng thiết giáp và đơn vị, đã được các chiến sĩ kỳ công chế tác từ chính những vật liệu, đồ dùng sẵn có. Và còn rất nhiều mô hình, biểu tượng khác gắn liền với truyền thống của quân đoàn, lữ đoàn… Những mô hình giáo dục truyền thống này là bài học trực quan, sinh động, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời tô điểm thêm cho cảnh quan đơn vị.

Chiến sĩ Nguyễn Duy Thức (Đại đội 8, Tiểu đoàn 3) hào hứng chia sẻ: “Mô hình “Thư viện xanh” giúp chúng tôi có không gian riêng cho mình. Đến đây, mỗi người dễ dàng tìm thấy cuốn sách mình ưng ý, cũng như được học tập truyền thống của quân đội và đơn vị hiệu quả hơn. Không gian thư thái ở đây còn giúp chúng tôi tái tạo năng lượng sau những giờ huấn luyện, học tập căng thẳng”.

Theo lãnh đạo lữ đoàn, từ khi có “Thư viện xanh”, số cán bộ, ĐVTN đến đọc tăng gấp nhiều lần so với thư viện truyền thống trước kia. Đây thực sự là “khu vườn tri thức” vừa khơi dậy niềm đam mê đọc sách của người trẻ, vừa mang lại sự thư giãn, nguồn cảm hứng cho bộ đội sau những giờ học tập và công tác vất vả. Mô hình góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị.

Bài và ảnh: ĐÀO HIỆP - TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thu-vien-xanh-o-lu-doan-tang-thiet-giap-273-620055