Thú vị khám phá nam đảo Phú Quốc từ 'góc nhìn thứ 3'

Sau nhiều năm chỉ có thể ngắm nhìn ở chiều ngang và chiều đứng theo hướng từ dưới lên, giờ đây mọi người đều có thể khám phá vùng phía nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từ góc nhìn thứ 3, dưới sự hỗ trợ của cáp treo.

Cáp treo Hòn Thơm cho phép du khách khám phá vẻ đẹp vùng Nam đảo Phú Quốc từ góc nhìn thứ 3: Trên cao xuống. (Ảnh: Lục Tùng)

Cáp treo Hòn Thơm cho phép du khách khám phá vẻ đẹp vùng Nam đảo Phú Quốc từ góc nhìn thứ 3: Trên cao xuống. (Ảnh: Lục Tùng)

Khai trương dịp Tết Mậu Tuất, cáp treo Hòn Thơm có tổng chiều dài 7.899,9m, nối thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Dừa, Hòn Rỏi và Hòn Thơm.

Với thiết kế các trụ cáp ngay trên hòn với độ cao cả trăm mét, trong đó trụ T4 cao đến 174m, cáp treo không chỉ khiến cho du khách có cảm giác "đi mây về gió", mà còn mang đến cho mọi người cảm giác thú vị với hành trình du ngoạn kỳ thú trên cao.

Từ đây, có thể thu vào tầm mắt vẻ đẹp mới lạ của một góc Đảo Ngọc với biển đảo, rừng xanh và những bãi cát trắng phơi mình bên biển nước xanh trong long lanh trong nắng vàng. Thỉnh thoảng những chiếc tàu ra khơi để lại những vệt sóng trắng trên nền biển xanh... trông như bức tranh thủy mặc đầy sống động về vẻ đẹp của biển đảo Kiên Giang... Thật là một điều kỳ thú mà trước đó 2 phương thức khám phá “cổ truyền” chưa thể mang lại được...

Cáp treo Hòn Thơm cho phép du khách khám phá vẻ đẹp vùng Nam đảo Phú Quốc từ góc nhìn thứ 3: Trên cao xuống. Ảnh: Lục Tùng

Cáp treo Hòn Thơm được công nhận là cáp 3 dây hiện đại dài nhất thế giới. Ảnh: Lục Tùng

Khởi hành từ nhà ga tại thị trấn An Thới... Ảnh: Lục Tùng

Các cabin có sức chứa 30 người, di chuyển với vận tốc tối đa 8,5m/giây. Ảnh: Lục Tùng

Các trụ cáp được thiết kế trên các đỉnh hòn. Ảnh: Lục Tùng

Điều này đã giúp cho du khách khám phá góc nhìn mới mà các phương thức “cổ truyền” trước đó chưa thể có được. Ảnh: Lục Tùng

Cả thị trấn An Thới sầm uất như thu vào tầm mắt của du khách. Ảnh: Lục Tùng

Những con đường đất đỏ trở nên mong manh như sợi dây giữa ngàn xanh của rừng cây. Ảnh: Lục Tùng

Chiêm ngưỡng toàn cảnh đội hình của đoàn tàu đánh cá. Ảnh: Lục Tùng

Thỉnh thoảng, mắt lại lóa lên với những hình ảnh lạ... Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt, khi đến đỉnh trụ, mọi người như có cảm giác như thu vào tầm mắt muôn trùng biển đảo... Ảnh: Lục Tùng

Tận hưởng vẻ từ nét cọ của chiếc tàu lướt sóng trên nền biển xanh... Ảnh: Lục Tùng

Nhìn những hòn đảo trở nên nho nhỏ thú vị như cái bát. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt là có thể ngắm toàn cảnh một điểm nuôi trai lấy ngọc tại Hòn Rỏi. Ảnh: Lục Tùng

Khung cảnh độc - đẹp và rất đã này đã khiến cho cả những vị khách nước ngoài cũng phải chụp hình tự sướng. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/du-lich/thu-vi-kham-pha-nam-dao-phu-quoc-tu-goc-nhin-thu-3-592282.ldo