Thú vị đồi 'con heo' ở Vũng Tàu

Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng về bờ biển dài đẹp, nước xanh biếc đan xen với các doi đất nhô ra biển mà còn nổi tiếng với nhiều địa điểm chech in, tụ tập của thanh niên trẻ trong thời gian gần dây. Đồi con heo là 1 trong những địa điểm như vậy, với không khí trong lành và nơi đón gió biển thổi lên đồi con heo đã thu hút hàng ngàn lượt bạn trẻ tới vui chơi và chụp hình, ngắn phong cảnh. Bạn Văn Toàn - Quảng NamBạn Cao Tiền GiangBạn trẻ Nguyễn Thùy Dương – Long Thành, Đồng NaiBà Nguyễn Thị Kim Loan – người dân dưới chân 'đồi con heo'Bà Trần Thị Thu Hiền – PGĐ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chúng tôi đang có mặt tại Đồi con heo, một địa danh mới được phát hiện gần đây nhưng đã nhanh chóng thu hút giới trẻ đến check-in khi đến với Thành phố Biển Vũng Tàu. Nơi đây hiện đang nổi lên như một “hiện tượng” trong lòng giới trẻ, là điểm đến lý tưởng để sinh ra những bức ảnh để đời mà không phải ai cũng biết. Quả thực khi đứng ở đây, chúng tôi phải thừa nếu muốn khám phá một Vũng Tàu mới lạ, thì đồi con heo sẽ là một gợi ý tuyệt vời..

Theo chân nhóm bạn trẻ từ Quảng Nam đi phượt bằng xe máy vào TP Vũng Tàu, chúng tôi lên đồi Con heo khi mặt trời đang dần bị che khuất bởi ngọn núi nhô ra sát biển. Cảnh hoàng hôn trước biển mở ra thật đẹp, thật kỳ vĩ. Nhóm bạn trẻ thỏa sức chụp hình check-in.

Đây là lần đầu tiên em tới đây thì cũng là lần đầu tiên em tới Vũng Tàu với bạn em, có rất nhiều cảnh đẹp vui và thú vị

Thấy trên facebook, tới đây thì có nhiều cảnh đẹp để mình chụp hình mình selfie

Tọa lạc ngay bãi sau, đồi con heo được coi như "ngọn hải đăng trên cạn" của TP biển Vũng Tàu. Từ đỉnh đồi, du khách có thể ngắm được toàn cảnh Vũng Tàu; thấy cung đường Thùy Vân với bờ biển trải dài xanh ngắt; thấy một góc đường Hạ Long và đảo Hòn Bà giữa biển. Con đường dẫn lên đồi khá hiểm trở, nhưng phía trên đồi là một khoảng không gian hoàn toàn khác - một Vũng Tàu khác lạ, bình yên và đẹp mê hồn.

Em tới nhiều lần rồi, lần đầu tiên thì cảnh đẹp cũng chụp hình các kiểu, những lần sau thì em thích ngồi ở đay rồi mở nhạc, kiểu như cảm nhận ở đây, gió biển các kiểu em cũng thích, mình có thể thấy được biển và thấy được TP.

Có rất nhiều thông tin xung quanh nguồn gốc ra đời của cái tên "đồi con heo". Có người cho rằng vì trên ngọn đồi này thường có gió heo may xuất hiện, nên gọi đó là "đồi heo". Lâu dần bị hiểu nhầm thành "đồi con heo". Người khác thì cho rằng do ngọn đồi này trước kia rất hoang sơ, người dân thường thả nuôi heo nên có tên là "đồi con heo".

Thì dân lên đây rồi đi chơi đây nè, thấy nuôi heo rồi đặt đồi con heo thôi

Hiện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chủ trương kêu gọi các DN đầu tư xã hội hóa để biến nơi đây thành điểm du lịch độc đáo dành cho du khách khi đến Vũng Tàu, đặc biệt là giới trẻ, những ai mê phượt.

đường lên núi cũng rất là nguy hiểm cho nên TPVT cũng đã xây dựng các lan can để cho chúng ta đi lên. Và hiện nay Tp VT cũng đang quy hoạch điểm này và cũng kêu gọi các DN đầu tư xã hội hóa để địa điểm này trở thành 1 điểm du lịch phục vụ cho khách du lịch đặc biệt là các bạn trẻ.

Dù thế nào đi nữa thì cái tên "đồi con heo" vẫn tạo cảm giá khá thú vị, ngộ nghĩnh, gợi sự tò mò khiến du khách muốn đến và khám phá ngay./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-vi-doi-con-heo-o-vung-tau