Thư về tòa soạn: 5 lần trả lại của rơi

Tối 24-11 vừa qua, anh Lê Long Thành, lái xe khách mang biển kiểm soát 14B-034.58 đón khách từ ngã tư Đông Triều (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đến Khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh). Sau khi trả khách, trong quá trình vệ sinh xe, anh Thành thấy một chiếc ví da màu đen rơi trên sàn xe.

Kiểm tra trong ví có 20 triệu đồng tiền mặt, chứng minh thư nhân dân, thẻ ATM, bằng lái xe ô tô... tất cả đều mang tên Nguyễn Văn Thiện, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

 Anh Lê Long Thành là tài xế xe khách đã 5 lần trả lại của rơi.

Anh Lê Long Thành là tài xế xe khách đã 5 lần trả lại của rơi.

Biết là của hành khách đánh rơi, anh Thành đã chụp lại thông tin trên chứng minh nhân dân và đăng tải trên mạng xã hội Facebook nhờ mọi người chia sẻ, tìm người làm rơi. Chỉ sau một tiếng, anh Thiện đã biết thông tin về chiếc ví của mình bị rơi và liên hệ để nhận lại tài sản.

Anh Lê Long Thành chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 tôi nhặt và trả lại của rơi cho hành khách. Tôi nghĩ rằng, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng đều có hành động như vậy”. Nói về hành động đẹp của anh Thành, anh Nguyễn Văn Thiện cho biết: “Hôm đó, vừa lĩnh lương xong, tôi về thị xã Đông Triều dự đám cưới một người bạn. Trên chuyến xe quay về cơ quan cho kịp thời gian giao ca, tôi vội vàng xuống xe và sơ ý làm rơi chiếc ví. Thật may vì anh Thành đã nhặt được và trả lại cho tôi. Tôi rất xúc động trước việc làm của anh Thành”.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-5-lan-tra-lai-cua-roi-645581