Thư 'tuyệt mệnh' của nghi phạm khai sát hại vợ ở Cao Bằng có nội dung gì?

Sau khi sát hại vợ, Triệu Văn Hải đã viết thư 'tuyệt mệnh' để lại nhà và mang xác vợ phi tang ở sông Bằng (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Sau nhiều ngày bỏ trốn, Hải đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại quê nhà nghi phạm Triệu Văn Hải (SN 1976) ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết sốc trước khi nghe tin việc Hải ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông và bỏ trốn.

Theo đánh giá của nhiều người, trong cuộc sống, Hải ít khi xảy ra mâu thuẫn gì với ai, một phần cũng do Hải thường xuyên đi xa nhà và nhiều người ít được tiếp xúc nên không rõ về con người của nghi phạm.

Một người thân của nghi phạm cho biết, Hải học và tốt nghiệp trường Trung cấp Y khoa, sau đó về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình (Cao Bằng). Sau đó, Hải tiếp tục đi học thêm 4 năm Đại học và 2 năm chuyên khoa ở Hà Nội.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Trước khi cưới chị Đặng Thị H. (SN 1988, nạn nhân), Hải đã có một đời vợ. Vợ trước của Hải là giáo viên và trong quá trình chung sống, vợ chồng họ sinh được 2 người con (con gái lớn, con trai nhỏ). Tuy nhiên, nhiều người cho biết, đời sống hôn nhân của Hải khá phức tạp.

“Khi Hải đi học tại Hà Nội thì người vợ đâm đơn ra tòa ly hôn vì bị Hải đánh đập, sau đó 2 bên gia đình khuyên can nên 2 người sống với nhau được một thời gian. Đến năm 2014, vợ Hải tiếp tục đâm đơn ra tòa xin ly hôn vì thường xuyên bị Hải bạo hành”, một người hàng xóm nói.

Sau khi ly hôn vợ, Hải quen và yêu một cô gái khác. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì cô gái này cũng từ bỏ vì tính vũ phu của Hải. Lúc đang đi học cao học ở Hà Nội, Hải quen và yêu chị Đặng Thị H.

Sau thời gian tìm hiểu, tháng 4/2018, hai người tiến tới hôn nhân rồi dọn về ngôi nhà 1 tầng mới xây ở tổ 13, phường Sông Hiến (TP Cao Bằng) cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng.

Cũng liên quan đến sự việc trên, anh Triệu Văn Hùng (em trai của Hải) ở Bản Um, xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng) chia sẻ: Đầu tháng 9, anh nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng về việc 2 ngày nay không thấy Hải đến bệnh viện và cũng không ai rõ thông tin về Hải.

Ngay sau khi nhận được tin, vào khoảng 9 giờ sáng, anh đã cùng vợ từ xã Tam Kim lên nhà anh trai ở TP Cao Bằng. Tại đây, anh Hùng gặp một số người nhà của chị H. (vợ sau của Hải - PV). Thấy nhà bị khóa cửa, nhìn qua của sổ thấy bát đĩa bị vỡ, giữa nền nhà có vết máu… nên họ đã phá khóa cửa xông vào.

Tại cơ quan công an, Hải khai do mâu thuẫn vợ chồng nên đã ra tay sát hại vợ

Khi vào trong nhà, mọi người không thấy ai nhưng lại có vết máu loang lổ khắp nhà và có một lá thứ viết tay nên đã báo cáo sự việc với cơ quan công an.

Chia sẻ về lá thư viết tay của Triệu Văn Hải để lại, anh Hùng cho hay, lá thư rất khó đọc bởi chữ hơi loằng ngoằng nhưng anh đọc được một số nội dung bên trong đó.

“Kể từ khi cưới nhau, 2 vợ chồng Hải xảy ra nhiều mâu thuẫn, trục trặc trong gia đình nên cuộc sống không được hạnh phúc. Ngoài ra, khi xảy ra sự việc này, Hải đã ý thức được sẽ bị kết tội. Trong thư, Hải nói mình là đứa con bất hiếu trong gia đình và nhờ tôi chăm sóc mẹ già. Cuối thư Hải viết, vĩnh biệt cuộc đời từ đây”, anh Hùng chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Hoàn, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng) - nơi Hải đang công tác, cho biết: Hải là bác sĩ của khoa Ngoại nhưng anh không tham gia các kíp phẫu thuật của khoa. Trong quá trình làm việc, nhiều khi Hải là người nhẫn nhịn so với đồng nghiệp và chưa từng bị bệnh nhân phản ánh về vấn đề gì. Thậm chí, một số mâu thuẫn nhỏ trong khoa, Hải không phản ứng gì, để mọi chuyện cho qua. Do đó, khi nghe tin Hải là người ra tay sát hại vợ, phi tang xác, ban lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ trong bệnh viện đều rất sốc.

Bệnh viện nơi nghi phạm Hải đang công tác

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào ngày 31/8, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo về nghi án chồng giết vợ, xảy ra tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.

Thời điểm đó, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do chưa xác định được tung tích của đối tượng Triệu Văn Hải và nạn nhân Đặng Thị H. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được đối tượng Hải là nghi phạm gây ra vụ án mạng trên. Vào lúc 19 giờ ngày 7/9, tại phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được Triệu Văn Hải.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, do mâu thuẫn vợ chồng nên vào chiều 30/8, Hải đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Sau đó, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình giết vợ. Sau đó, Hải đi ngủ và khi tỉnh dậy thì đưa xác vợ đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xuống sông. Sau đó, Hải bỏ trốn vào TPHCM và khi ra Hà Nội thì bị bắt giữ sau 8 ngày lẩn trốn.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người” và bắt tạm giam Triệu Văn Hải (SN 1976) trú tại phường Sông Hiến (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi sát hại vợ là chị Đặng Thị H. (SN 1988).

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/thu-tuyet-menh-cua-nghi-pham-khai-sat-hai-vo-o-cao-bang-co-noi-dung-gi-post48187.html