Thủ tướng Trudeau: Nhà lãnh đạo của những kẻ mộng mơ

Trudeau dường như đã đi đúng hướng với con đường 'chính trị của hy vọng', chủ trương mở cửa Canada trong mọi lĩnh vực, điều tương phản so với những gì đang diễn ra ở các nước giàu.

“Tối nay chúng ta sẽ bỏ qua những quy tắc. Tôi muốn nâng cốc vì thủ tướng tương lai của Canada: Justin Pierre Trudeau”. Đó là lời phát biểu của cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon trong bữa tiệc tại Ottawa một tối tháng 4 năm 1972. Khi ấy Justin Trudeau mới 4 tháng tuổi.

Người ta không biết Nixon chỉ xã giao hay thực sự hy vọng con trai người đồng minh thân thiết - Thủ tướng Canada đương thời Pierre Trudeau - sẽ nối gót cha làm lãnh đạo. Nhưng 43 năm sau, “lời tiên tri” của ông đã thành sự thực.

Chiến thắng bất ngờ

Tháng 11/2015, Canada có vị thủ tướng thứ 23. Nhà lãnh đạo đảng Tự do Justin Trudeau trở thành thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử nước này, chấm dứt 10 năm lãnh đạo của người tiền nhiệm Stephen Harper. Đảng của ông đạt 184/338 ghế tại Hạ viện khóa mới và giành quyền đứng ra thành lập chính phủ. Đó là một chiến thắng bất ngờ.Là “con nhà nòi” với người cha là một trong những chính trị gia nổi bật nhất lịch sử thế giới hiện đại, Justin Trudeau lớn lên trong sự chú ý quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian học tập, ông lại có xu hướng rời xa chính trị.

Năm 1998, người em trai út của ông, Michel Trudeau thiệt mạng trong một vụ băng lở tại British Columbia. Chính bi kịch này đã buộc ông bước ra khỏi “vùng an toàn” và đứng trước công chúng, trở thành người phát ngôn về an toàn trượt băng.

Sau đó 2 năm, cha ông cũng qua đời ở tuổi 84. Bài điếu văn cảm động được chính Justin Trudeau soạn và đọc trong tang lễ phát sóng trực tiếp trên truyền hình giành được nhiều lời khen ngợi. Cũng từ đó người ta bắt đầu nhìn ra ở Trudeau hình bóng của một chính trị gia đầy hứa hẹn.

Justin Trudeau giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử 2015. Ảnh: Reuters.

Justin Trudeau giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử 2015. Ảnh: Reuters.

Justin Trudeau đến với chính trường bằng một hành trình quanh co. Ông đã thử sức và trải nghiệm qua các ngành văn học, giáo dục, kỹ thuật, địa lý môi trường, dạy nhảy bungee, boxing, thậm chí diễn xuất. Chỉ tới năm 2008, Justin Trudeau mới thực sự trở thành một chính trị gia khi đắc cử vào hội đồng dân biểu khu vực Papineau ở Montreal.

Sau nhiều lần từ chối tham gia chạy đua chức vị lãnh đạo đảng Tự do, Justin Trudeau cuối cùng cũng tuyên bố chính thức mở chiến dịch vận động vào năm 2012. Trong suốt thời gian tranh cử, ông đã liên tục bị các phe đối thủ chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm và không có chính sách thiết thực.

Tuy nhiên, tư tưởng tự do mới mẻ, khuynh hướng thúc đẩy đoàn kết dân tộc, đấu tranh cho quyền phụ nữ, đặc biệt là vẻ ngoài tài tử và phong thái cuốn hút khiến Trudeau chiếm được cảm tình của phần lớn cử tri và giành chiến thắng.

Sức cuốn hút của một 'nam thần chính trị'

Ngay khi những hình ảnh và thông tin đầu tiên về Justin Trudeau trong vai trò tân thủ tướng Canada xuất hiện trên báo chí quốc tế, dư luận, đặc biệt là phái nữ, đã ngay lập tức bị thu hút bởi diện mạo trẻ trung, nam tính của ông. "Chính trị gia quyến rũ nhất thế giới", "kẻ cắp trái tim", "quý ngài hoàn hảo" ... và nhiều mỹ từ khác được người ta ưu ái dành cho vị lãnh đạo 45 tuổi. Với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt hút hồn, cặp chân mày phong lưu cùng phong cách thanh lịch, lâu lâu Trudeau lại khiến cộng đồng mạng phát sốt khi những bức ảnh của ông phát tán.

Ông cũng không ít lần khoe ảnh selfie một mình hoặc với những người khác. Ông hòa mình vào đám đông một cách rất tự nhiên và vui vẻ. Những cử chỉ ngọt ngào của ông dành cho vợ và các con cũng làm tan chảy trái tim nhiều “fan” hâm mộ.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của vị thủ tướng trẻ không đơn thuần do vẻ bề ngoài. Đại diện của tờ Huffington Post tại Ottawa Althia Raj nhận xét Trudeau cao lớn, lực lưỡng, đẹp trai như một ngôi sao giải trí, nhưng sức hấp dẫn của ông "là ở cảm giác đáng tin cậy. Ông ấy nắm bắt được tâm trạng của mọi người, đặc biệt là giới trẻ và những người Canada nhiều hoài nghi”.

“Họ cảm thấy ông ấy có gì đó giống họ. Ông ấy dùng mạng xã hội. Ông ấy táo bạo. Ông ấy nghiện xem Star Wars. Và họ cảm thấy gần gũi với ông ấy”, nhà báo này cho biết.

Theo bà Raj, một lý do nữa khiến ông Justin được người dân yêu mến là vì họ được chứng kiến các bước trưởng thành của ông kể từ thời cha ông còn làm thủ tướng. "Rất nhiều người nhớ ngày ông ấy được sinh ra, lớn lên và hình ảnh của cha ông. Họ nhớ cuộc ly dị giữa bố mẹ ông. Vì vậy họ luôn có cảm giác thân quen với ông”.

Trudeau tự gọi mình là một người ủng hộ nữ quyền, tổ chức các phiên họp định kỳ với các nguyên thủ, thường xuyên trả lời các câu hỏi từ báo chí. Tất cả đã tạo nên hình ảnh về một vị thủ tướng gần gũi và thu hút.

Chính quyền Trudeau, khác với chính quyền của cựu Thủ tướng Harper, cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng về cách quản lý kinh tế khéo léo và chủ trương mở cửa, khác với phong cách lãnh đạo vốn khép kín và phân cực của ông Harper.

Chính sách của "hy vọng"

Chủ trương mở cửa của Canada trong mọi lĩnh vực là sự tương phản hiếm hoi so với những gì đang diễn ra ở các nước giàu khác, nơi tâm lý lo lắng về vấn đề nhập cư đã góp phần tạo ra Brexit, đưa Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ, và dẫn tới sự trỗi dậy của các đảng dân túy trên toàn châu Âu.Sau gần 2 năm lãnh đạo, Justin Trudeau dường như đã đi đúng hướng với con đường "chính trị của hy vọng". Tuy còn một số nghi ngại, có tới gần 80% người Canada nghĩ rằng di dân có lợi cho nền kinh tế, theo một khảo sát năm 2016 của Environics Institute.

Giới chỉ trích Trudeau trong nước mỉa mai ông là “thủ tướng thích chụp hình tự sướng”, rằng ông “khôn nhà dại chợ”, nay chỉ còn là thiểu số. Còn đối với nhiều người phương Tây, Justin Trudeau là người bảo vệ những giá trị tự do. Canada của ông được ví như thành trì cuối cùng nơi chủ nghĩa tự do đã lung lay dữ dội những năm gần đây còn nương náu. “Thế giới cần nhiều Canada hơn”, Bono, nhà hoạt động xã hội lừng danh và ca sĩ chính của nhóm rock huyền thoại U2 từng cảm thán.

Thế nhưng Canada chỉ có thể trở thành nơi nuôi dưỡng những giấc mơ về xã hội cởi mở khi tiềm lực kinh tế được đảm bảo. Trudeau thừa nhận những nỗi lo kinh tế của đất nước: “Mức tăng trưởng đã đạt được chưa mang lại lợi ích cho đa số người dân Canada”. Ông tìm cách xoa dịu những nghi ngại về thương mại bằng việc liên tục tham vấn, điều đã trở thành một hoạt động tiêu biểu của chính phủ Canada dưới thời vị thủ tướng trẻ tuổi.

Thủ tướng Trudeau còn được mệnh danh là "ông vua chụp hình selfie" của Canada. Ảnh: Getty.

Justin Trudeau cũng không ngừng nỗ lực cứu vãn Hiệp định Hợp tác quốc tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) khi Mỹ đã rút khỏi TPP và tỏ ra không hứng thú với NAFTA.

10 ngày sau khi nhậm chức không phải thời điểm lý tưởng để một nhà lãnh đạo mới bung mình ra trường quốc tế. Nhưng đối với Trudeau, người cam kết đưa Canada “trở lại” thế giới, việc tham dự G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ và ngay sau đó là APEC ở Philippines là cơ hội vô giá để ông tự giới thiệu một cách nhanh chóng. Với lựa chọn đó, Trudeau đã có “màn chào sân” gần như hoàn hảo.

Phong thái quyết đoán, cởi mở và đáng tin cậy trong hàng loạt những cuộc gặp gỡ quan trọng khiến Trudeau ngay lập tức “ghi điểm” với các chính khách hàng đầu, sau khi đã gây ra cơn sốt trong giới báo chí, tình nguyện viên và người dân các nước chủ nhà hội nghị. Diện mạo mới của Canada trên chính trường thế giới khiến người Canada nhẹ nhõm. Họ càng yên tâm khi vị thủ tướng vẫn tiếp tục làm tốt công việc đó cho đến nay.

Với sự pha trộn thuần chất Canada đáng ngưỡng mộ giữa tính khiêm nhường cá nhân với niềm kiêu hãnh quốc gia, Trudeau cho rằng tính ổn định của đất nước không phải là nhờ “bất cứ chính phủ nào, mà từ chính người dân Canada”. Canada của Trudeau đang chìa tay với cả thế giới.

Justin Trudeau: Xứng danh 'thủ tướng quốc dân' của Canada Thủ tướng Justin Trudeau sẵn sàng mang niềm vui cho mọi người bằng khiếu hài hước làm nên nét hấp dẫn đặc biệt ở một chính trị gia, nhất là vào các dịp lễ hóa trang như Halloween.

Hoa Hạ - Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-trudeau-nha-lanh-dao-cua-nhung-ke-mong-mo-post788172.html