Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vận động nguồn xã hội hóa để 'thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt'

Đánh bại Thái Lan trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được cơn 'mưa' tiền thưởng.

"Vô địch rồi! Vô địch rồi!", HLV Mai Đức Chung đã ôm chầm trợ lý và các học trò sau chiến tích bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 30 đầy cảm xúc. Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan ở trên đỉnh cao khu vực với tấm HCV SEA Games thứ 6 kỷ lục và có thể đây là động lực để tiếp sức cho các chàng trai U22 hoàn thành nốt kỳ Đại hội thành công của bóng đá nước nhà.

Trận chung kết đầy xúc cảm giữa Việt Nam và Thái Lan như thường lệ khiến truyền thông lẫn CĐV hai nước sôi sục. Trước giờ bóng lăn, người Thái có vẻ rất "cay mũi" trước sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam và họ đã treo thưởng rất lớn để các cô gái xứ Chùa Vàng mang về tấm HCV cho thể thao Thái sau khi đội U22 Thái Lan đã thành cựu vô địch từ vòng bảng.

Cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối 8/12 đầy căng thẳng một phần bởi đội bóng nào lên ngôi sẽ chính thức thống trị khu vực ở SEA Games khi hai nền bóng đá nữ đã chia nhau mỗi bên 5 chiếc HCV.

Sau 120 phút thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức chung đã đánh bại Đội tuyển nữ Thái Lan với tỉ số 1-0 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành chiếc HCV tại các kỳ SEA Games.

Tuy nhiên, như đã tuyên bố, HLV dày dạn trận mạc họ Mai Đức Chung đã chứng tỏ tinh thần của con cháu "Bà Trưng, Bà Triệu" tuyệt vời thế nào. Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Chương Thị Kiều, Hồng Nhung… không ngại va chạm trước các đối thủ vốn cao hơn họ hẳn một cái đầu.

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển nữ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng. Đây là sự động viên kịp thời của Ủy ban Olympic Việt Nam với chiến thắng của lòng quả cảm và ý chí quyết tâm của đội tuyển nữ.

Niềm vui của các cầu thủ nữ Việt Nam sau chiến thắng tại trận chung kết trước Thái Lan.

Theo báo thông tin Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ và đã vận động nguồn xã hội hóa để "thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt".

Bên cạnh đó, nhiều "mạnh thường quân" đã tuyên bố thưởng "nóng", động viên tinh thần các tuyển thủ nữ. Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hứa thưởng 1,5 tỷ đồng; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 1 tỷ đồng; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỷ đồng.

Đồng thời, theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhiều doanh nghiệp khác cũng đã tuyên bố thưởng các cầu thủ, như Tập đoàn Hưng Thịnh (1 tỷ đồng); doanh nhân Lê Văn Kiểm - chủ sân golf Long Thành (1 tỷ đồng); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (500 triệu đồng); Công ty Dược phẩm Cửu Long (400 triệu đồng); Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của TAND Tối cao (300 triệu đồng); Công ty Bảo Hưng (300 triệu đồng); doanh nhân Lê Hoài Anh (200 triệu đồng); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công ty Mebipha (mỗi đơn vị thưởng 100 triệu đồng)...

Ngoài thưởng tiền, BIDV cho biết sau giải đấu sẽ làm việc với VFF để trao đổi phương án nhằm thúc đẩy sự phát triển bóng đã nữ thời gian tới.

Bên cạnh phần thưởng hiện kim và hiện vật, các nữ cầu thủ cũng được nhận học bổng 90% học phí 3-4 năm bậc đại học, cao đẳng do tổ chức giáo dục EQuest trao. Giá trị của học bổng ước tính 70-250 triệu đồng.

Trước đó, với thành tích vào chung kết SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam nhận tiền thưởng khoảng 4 tỷ đồng từ VFF, Trưởng Ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng và các mạnh thường quân.

QUÝ ĐỨC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-van-dong-nguon-xa-hoi-hoa-de-thuong-cho-moi-nu-cau-thu-mot-chiec-xe-may-loai-tot-20191209111949745.htm