'Thư tình' của Jo Hyun Jae

Jo Hyun Jae vốn đã điềm đạm, ấm áp và chân thành ngay từ bộ phim Thư tình.

Hoàng tử lặng lẽ

Jo Hyun Jae sinh năm 1980 trong một gia đình có bố, mẹ và hai chị gái. Hồi còn đi học, dù gia đình cũng khá giả, nhưng anh đã đi làm thêm để tự trang trải cho bản thân. Từ nhỏ, Hyun Jae đã là một chàng trai rất trầm tĩnh và nhẹ nhàng.

Jo Hyun Jae là một trong số ít những diễn viên được đào tạo bài bản khi anh tốt nghiệp ngành kịch nghệ đại học Myungji và ngành diễn xuất của đại học Dangook. Cũng như nhiều diễn viên khác, anh bước vào nghề bằng những vai ít tiếng tăm.

Mãi tới tận vai hoàng tử Sae Ja trong phim truyền hình cổ trang Daemang (Tham vọng lớn lao) Jo Hyun Jae mới gây được chú ý. Cho dù dàn diễn viên của Daemang lúc đó toàn sao như Lee Yo Won, Jang Hyuk, Son Ye Jin, Han Jae Seok, tên của Jo Hyun Jae thậm chí còn không được giới thiệu ở cuối phim nhưng nhiều khán giả đã xem phim chỉ vì thích chàng “hoàng tử” này. Để làm thỏa mãn các khán giả bất ngờ yêu mến Hyun Jae, nhà biên kịch Oh Soo Yun, người từng tạo ra Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông làm say mê khán giả, đã quyết định dành cho anh một bộ phim mà anh là vai chính. Đó là phim Thư tình. Chộp được cơ hội, Hyun Jae đã hoàn thành rất tốt vai diễn chàng Andrea trong sáng, nghị lực trong phim và khiến nhiều người yêu thích. Từ đó, lượng fan của anh tăng lên đột biến. Năm 2005, anh tiếp tục hút thêm người hâm mộ qua bộ phim truyền hình Chỉ riêng mình em. Rồi sau đó, vai chính trong bộ phim Bài ca Suh Dong khiến anh trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Cho dù có nhiều fan nhưng Jo Hyun Jae là một người rất bình dị, sống nội tâm, điềm đạm và “hiền” hệt như bề ngoài của mình. Anh rất ngại tranh đua và thường bị tụt mất cơ hội cũng vì không biết “khéo”. Đôi khi, Hyun Jae cũng từ chối những vai diễn gây sốc vì anh không bao giờ thích trở thành đề tài nóng cho giới báo chí khai thác, ngay cả trong thời điểm anh đang “hot”. Với quy tắc “chậm mà chắc”, Jo Hyun Jae, dần thu phục fan không phải bằng ngoại hình bảnh bao mà bằng một hình tượng chân thành, chỉn chu và ấm áp. Nhiều fan nữ thích gọi anh bằng cái tên “oppa” (anh trai), bởi họ xem anh như một anh trai của mình, nghe rất thân thương.

Lên hương với “Thư tình”

Thư tình
Tựa tiếng Anh là Love Letter
Số tập: 16
Hãng sản xuất: MBC
Đạo diễn: Oh Kyung Hoon
Biên kịch: Oh Soo Yun

Diễn viên: Jo Hyun Jae, Ji Jin Hee, Soo Ae, Son Hyun Joo, Kim Yoon Kyung, Kwon Min Joon
Phim phát sóng trên Astro Cảm xúc vào lúc 18g, từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày, từ 4.12.2009. Tập 1 phát lại lúc 10g hôm nay.

Thư tình là bộ phim đầu tiên Jo Hyun Jae vào vai chính. Phim kể về một chàng trai mồ côi tên là Jo Hyun Jae (còn gọi là Andrea), sống trong một nhà thờ và luôn mơ ước thành thầy tu. Duyên phận khiến anh gặp Choo Eun Ha, một cô gái luôn “thù đời” và xa lánh mọi người. Gặp nhau tại nhà thờ, tâm hồn thánh thiện hiền lành của Andrea cảm hóa Eun Ha và hai người trở thành bạn. Biết được ước nguyện muốn trở thành thầy tu của Andrea, Eun Ha đành chôn chặt tình cảm trong lòng. Dần dà, Andrea cũng nhận ra mình cũng có tình cảm với Eun Ha...

Yêu cầu mà đạo diễn giao cho Hyun Jae là phải cứng rắn, thể hiện sự bao dung và nồng ấm của một người đàn ông nhưng không được để lộ những xúc động. Đây quả là một vấn đề đối với một diễn viên lần đầu vào vai chính như anh. Thế nhưng Hyun Jae đã vào vai rất đạt, khiến nhiều người rất yêu thích và cảm động.

Sự xuất hiện của Jo Hyun Jae với khuôn mặt thánh thiện trong những cảnh quay mùa đông tuyết trắng xóa và những cây thông khiến nhiều người cảm thấy ấm áp hơn. Dù phim theo phong cách Hàn Quốc kiểu cũ có nhiều nước mắt nhưng nó hoàn toàn không ủy mị...

Năm ngoái, Jo Hyun Jae được trao giải "Ngôi sao xuất sắc nhất". Tháng 5 năm 2008, Jo, Hyun Jae lên đường nhập ngũ trong 2 năm.

Hai năm đã gần trôi qua, người hâm mộ sắp gặp lại chàng “hoàng tử lặng lẽ” của ngày nào.

Khoa Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/giai-tri/thu-tinh-cua-jo-hyun-jae-111422.html