Thủ thư trường đại học tự vẫn vì bị trêu chọc chuyện giới tính, hình ảnh mẹ già gục ngã bên di ảnh con trai khiến nhiều người xót xa

Trước khi tạm biệt thế giới, anh đã để lại tin nhắn cuối cùng cho gia đình, bạn bè trên facebook cá nhân với lời cầu nguyện rằng hy vọng kiếp sau sẽ không được tái sinh một lần nữa ở một nơi mà tư tưởng cổ hủ của con người đã giết chết anh.

Cách đây không lâu, Một người đàn ông đồng tính Myanmar tên là Ko Kyaw Zin Win đã chia sẻ lên Facebook ảnh chụp màn hình cáo buộc một số đồng nghiệp tại trường đại học đã bắt nạt, kỳ thị anh vì anh là người đồng tính.

Sau khi đăng tải những thông tin ấy, Zin Win tự tử trong sự bàng hoàng của người thân, bạn bè. Rất nhiều những nhà hoạt động LGBT sau đó đã lên tiếng về vụ việc, yêu cầu các nhà chức trách Myanmar phải có trách nhiệm điều tra và truy tố những người có thể đã gây ra cái chết gián tiếp cho Zin Win.

Di ảnh của Zin Win, người đàn ông đã chết vì sự kỳ thị đồng tính.

Mẹ của Zin Win ngồi thẫn thờ bên di ảnh con.

Được biết, quan hệ đồng giới vẫn chính thức là bất hợp pháp theo luật pháp Myanmar. Mặc dù so với trước kia, quyền lợi của những người thuộc LGBT đã được đảm bảo hơn, thế nhưng cộng đồng LGBT tại đây cho biết người đồng tính vẫn phải chịu sự kỳ thị cực cay nghiệt từ sự cổ hủ và bảo thủ từ người dân nơi đây.

Được biết, Zin Win năm nay 26 tuổi, là thủ thư tại Đại học Hoàng gia Myanmar. Trong suốt thời gian anh làm việc tại đại học Hoàng gia, cấp trên, các đồng nghiệp đã phát hiện anh là người đồng tính và họ dùng cái cớ đó để bắt nạt Zin Win. Họ chèn ép công việc, lập một nhóm chat chỉ để buông những lời miệt thị, chế giễu Zin Win khiến anh suy sụp và tìm đến cái chết để giải thoát.

Có lẽ bà không thể tưởng tượng rằng, làm việc trong một môi trường như Đại học Hoàng gia lại đẩy con bà vào bước đường cùng.

Lần cuối Zin Win chia sẻ tâm sự trên mạng xã hội, anh viết :" tôi chỉ cầu xin rằng kiếp sau sẽ không được tái sinh một lần nữa vào đất nước "nơi cấp trên đàn áp những kẻ dưới quyền". Những dòng trăng trối cuối cùng của anh đã đã được chia sẻ hàng nghìn lần, kèm theo hàng trăm bình luận phẫn nộ. "Từ ngữ có thể giết người ... đó là giết người",một cư dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, những người đồng nghiệp có được nên tên trong "thư tuyệt mệnh" cuối cùng của Zin Win đã phủ nhận mọi trách nhiệm cũng như các cáo buộc liên quan đén cái chết của anh. Họ cũng không bị điều tra và truy tố trách nhiệm.

Trước cái chết của Zin Win, có lẽ người đau lòng duy nhất cũng chỉ có mẹ mà thôi.

Trường đại học nơi anh làm việc đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc nhất" đến sự việc bi thảm của gia đình anh. Ngồi bên di ảnh của Zin Win, mẹ của anh không ngừng rơi nước mắt, bà thẫn thờ trước sư ra đi đột ngột của đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang của mình. Trước cái chết của Zin Win, có lẽ chẳng một ai đau xót bằng người mẹ già phải "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh".

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/thu-thu-truong-dai-hoc-tu-van-vi-bi-treu-choc-chuyen-gioi-tinh-hinh-anh-me-gia-guc-nga-ben-di-anh-con-trai-khien-nhieu-nguoi-xot-xa-75397.html