Thử thách và kiên cường

2020 - con số đặc biệt đánh dấu một năm khó khăn, năm đại dịch hoành hành, năm của 'màng chắn' lên ngôi, năm của 'online' trở thành xu hướng, nhưng đồng thời cũng là năm của những điều ấm lòng nhỏ bé và những 'anh hùng' áo trắng.

2020 - con số đặc biệt đánh dấu một năm khó khăn, năm đại dịch hoành hành, năm của “màng chắn” lên ngôi, năm của “online” trở thành xu hướng, nhưng đồng thời cũng là năm của những điều ấm lòng nhỏ bé và những “anh hùng” áo trắng.

Giãn cách để phòng, chống sự lây lan của đại dịch đã khiến cho việc học trực tuyến, làm việc trực tuyến trở thành giải pháp bắt buộc. Và Giáng sinh năm nay, ông già Noel cũng phải làm việc trực tuyến tương tự.

Trường Ministry of Fun (London, Anh) đã phát triển một ứng dụng cho phép học sinh có thể nói chuyện với ông già Noel thông qua video. Nhờ vậy mà các em sẽ không còn phải lo lắng rằng đại dịch sẽ khiến những ước vọng của mình không đến được với ông già Noel nữa.

Hàng loạt những bộ phim bom tấn của “nhà Marvel” đều phải hoãn lại lịch chiếu do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy vậy, fan của thể loại phim siêu anh hùng sẽ được an ủi phần nào khi một bộ truyện mới toanh ra mắt. Đại diện hãng truyện tranh nói rằng: “Tại Marvel, chúng tôi kể những câu chuyện về các anh hùng mỗi ngày, chúng tôi đã cảm thấy kinh ngạc về lòng dũng cảm và sự tháo vát của các điều dưỡng viên, những người đặt sức khỏe của họ vào tình trạng nguy hiểm để chăm sóc cho những bệnh nhân Covid-19”.

Bởi vậy, Marvel Comics quyết định cho ra mắt bộ truyện có tựa đề The Vitals: True Nurse Stories, tập trung vào những câu chuyện đời thực của các điều dưỡng viên và nhân viên y tế, với hy vọng mọi người đều có thể hiểu và công nhận “tập thể siêu anh hùng đặc biệt” ấy.

Nếu như trước dịp Giáng sinh, cây thông trở thành một mặt hàng “hot”, bởi mọi người đều mong muốn sau một năm đại dịch có thể đón mùa lễ hội cuối năm thật trọn vẹn, thì bàn trống tại nhà hàng bảo đảm an toàn phòng dịch cũng trở nên hiếm hoi.

Tại nhà hàng trên sân thượng khách sạn Ritz-Carlton ở Moscow (Nga), tất cả nhân viên phục vụ thời điểm cuối năm đều tất bật chuẩn bị bàn tiệc bên trong quả cầu trong suốt - giải pháp hiệu quả dành cho những bữa tiệc chào mừng năm mới của mỗi gia đình. Vừa ấm cúng lại an toàn, vẫn bảo đảm mang lại cho khách hàng trải nghiệm năm sao với “view” là Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ từ tầng thượng của khách sạn.

Không chỉ khiến trẻ em không thể đến trường, Covid-19 còn buộc không ít người cao tuổi phải ra đi trong đơn độc, bởi không thể được người nhà tới thăm do lệnh giãn cách xã hội.

Thế nhưng, mùa lễ hội năm nay tại Nhà hưu trí Le Gatinais Korian (Ehpad - Cơ sở Nhà ở cho Người cao tuổi phụ thuộc, tại Maisse gần Paris, Pháp) vẫn tràn ngập những nụ cười hạnh phúc, khi những nhân viên y tế tại đây cố gắng mang lại chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” phục vụ các khán giả lớn tuổi. Tuy vẫn phải ngồi sau lớp kính cửa sổ, nhưng có lẽ họ cũng vợi đi rất nhiều nỗi cô đơn.

Và “món quà” được cả thế giới mong chờ nhất dịp lễ hội cuối năm - không gì khác, những liều vắc-xin phòng, chống SARS-CoV-2.

Trong ảnh là Richard Guarino, Phó Giám đốc điều hành Chuỗi cung ứng BMC, đích thân đưa vắc-xin của hãng Pfizer đến hiệu thuốc tại Trung tâm Y tế Boston ở Boston, Massachusetts (Mỹ). Dòng chữ “Thank you” (cảm ơn) trên tấm kính kia chính là điều giản đơn mọi người muốn nhắn gửi đến các nhà nghiên cứu đã hoạt động tận tụy và hiệu quả trong suốt thời gian vừa qua.

NGUYỄN HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/the-gioi-muon-mau/thu-thach-va-kien-cuong-629473/