Thư tay Bush 'cha' viết cho cậu bé Philippinnes lần đầu được công bố

Bush 'cha' - Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ bảo trợ cho một cậu bé 7 tuổi người Philippines suốt 10 năm trời, thông qua Tổ chức Nhân đạo Quốc tế. Đó cũng là quãng thời gian mà cậu bé này nhận được nhiều bức thư tay từ cựu Tổng thống Bush 'cha'.

Mới đây, đại diện tổ chức Nhân đạo Quốc tế đã công bố trên CNN những lá thư bí mật giữa Cựu Tổng thống Bush và cậu bé mà ông bảo trợ.

Theo đó, năm 2001, cựu Tổng thống Bush "cha" đến tham dự một buổi hòa nhạc Giáng sinh ở Washington. Những nhạc công ở đây đều theo đạo Thiên Chúa nên họ sẵn lòng giới thiệu lời kêu gọi từ tổ chức Nhân đạo Quốc tế.

Ông Wess Stafford, cựu chủ tịch tổ chức này kể lại: "Hôm ấy tôi hỏi rằng có vị nào muốn đứng ra bảo trợ cho 1 đứa trẻ hay không. Thật ngạc nhiên, tổng thống Bush đang ngồi cách khán đài chỉ vài hàng ghế đã giơ tay lên".

Và Timothy, 7 tuổi, đến từ Philippines là cậu bé may mắn nhận được sự viện trợ. Theo hồ sơ của Timothy từ nhỏ cậu bé đã giúp đỡ cha mẹ quanh nhà bằng cách bán hàng ở chợ, chạy việc vặt và dọn dẹp. Timothy thích bóng rổ, nghệ thuật và đi bộ.

Timothy, 7 tuổi, đến từ Philippines là cậu bé may mắn nhận được sự viện trợ. (Ảnh: Compassion International)

Cậu bé nhận được lá thư đầu tiên từ tổng thống thứ 41 của nước Mỹ vào ngày 24.1.2002. Trong thư viết: “Timothy thân mến, ta muốn trở thành bạn thân mới của cháu.

“Ta là một ông già, 77 tuổi, nhưng ta yêu trẻ con và mặc dù chúng ta chưa gặp nhau nhưng ta đã yêu quý cháu rồi. Ta sống ở Texas, thỉnh thoảng ta sẽ viết thư cho cháu. Chúc may mắn” – Tổng thống Bush “cha” viết và ký tên G. Walker.

Thỉnh thoảng, ông Bush cũng có vài gợi ý về việc ông là ai trong những lá thư của mình. Trong một bức thư gửi cho Timothy, ông đã gửi kèm một bức ảnh chú chó Sadie của ông và nói rằng nó "đã gặp rất nhiều người nổi tiếng".

Trong một lá thư, ông Bush đã vô tình tiết lộ về chú chó của mình. (Ảnh: Compassion International)

Trong một bức thư khác, ông viết: “Timothy, cháu đã bao giờ nghe nói về Nhà Trắng chưa? Đó là nơi Tổng thống Hoa Kỳ sống. Ta phải đến Nhà Trắng vào dịp Giáng sinh. Đây là một cuốn sách nhỏ mà ta đã nhận được tại Nhà Trắng ở Washington”.

Và Timothy cũng đã có những lá thư đáp lại. Một lá thư viết: “Thưa hai bác Walker, bác có khỏe không? Cháu hy vọng bác đang ở trong tình trạng tốt. Cháu muốn cảm ơn bác vì đã không quên cháu. Bác thật tốt bụng”.

Bức thư mà cậu bé đáp lại cựu Tổng thống Bush “cha“.

Khi tình hình sức khỏe của ông Bush xấu đi, trợ lý của Stafford là Angie Lathrop đã nhận bảo trợ cho Timothy. Năm 2010, khi Lathrop tới Philippines thì Timothy mới biết ai là người đã viết thư cho cậu trong nhiều năm qua.

"Chúng ta có thể không biết Timothy đang ở đâu, nhưng chúng ta biết rằng anh ấy hiện đang sống một cuộc sống thành công", Stafford nói.

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (nhiệm kỳ 1989 - 1993) đã qua đời hôm 30.11 tại nhà riêng ở Texas ở tuổi 94.

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thu-tay-bush-cha-viet-cho-cau-be-philippinnes-lan-dau-duoc-cong-bo-647971.ldo