Thu Quỳnh không còn là My Sói?

My Sói từng được coi là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh. 'Cái bóng' quá lớn ấy đòi hỏi nữ diễn viên phải thật sự nỗ lực mới có thể vượt qua, gặt hái những thành công tiếp theo trên con đường nghệ thuật.

Ấn tượng với dòng vai phản diện

Bước chân vào con đường diễn xuất khi đã là người đẹp từng lọt top hạng cao cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia, nhiều khán giả còn nghi hoặc liệu Thu Quỳnh có là “bình hoa di động”, chỉ diễn xuất như “cưỡi ngựa xem hoa”? Thế nhưng, những ai theo dõi con đường nghệ thuật của cô đều phải tấm tắc khen, càng về sau này, diễn xuất của Thu Quỳnh ngày càng trưởng thành và dường như không có vai diễn khó nào có thể “đánh gục” Thu Quỳnh.

Từng chỉ đảm nhận nhiều vai chính diện, là những người phụ nữ hiền lành, tốt bụng nhưng phải đến vai My Sói trong phim truyền hình “Quỳnh búp bê”, diễn xuất của Thu Quỳnh mới thực sự bùng nổ. Đây là vai có nhiều đất diễn giúp Thu Quỳnh phát huy được năng lực diễn xuất của mình. Từng lời thoại, ánh mắt, cử chỉ, tạo hình,… của Thu Quỳnh trong vai My Sói đều thực sự ấn tượng. Khán giả thực sự bất ngờ trước sự lột xác xuất sắc của Thu Quỳnh trong vai gái làng chơi. Không còn chút bóng dáng những cô gái hiền dịu trước đây mà là “nữ quái” sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Sau đó, Thu Quỳnh trở lại với dạng vai chính diện, là Thu Huệ trong phim truyền hình “Về nhà đi con”. Với diễn xuất tự nhiên, chân thật, Thu Quỳnh khắc họa thành công cô gái trải qua nhiều đắng cay trong hôn nhân và lấy đi nhiều nước mắt khán giả. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là vai diễn có thể giúp Thu Quỳnh bước qua “cái bóng” của My Sói. Nhiệm vụ này thuộc về vai “tiểu tam” Ngọc trong bộ phim “Lửa ấm” và lần này, Thu Quỳnh đã thành công.

Trong phim “Lửa ấm”, Ngọc và Minh (Trương Minh Quốc Thái) từng yêu nhau rất sâu đậm. Tuy nhiên, sau đó Ngọc ra nước ngoài định cư, Minh ở nhà yêu rồi lấy Thủy (Thúy Hằng) bạn thân của Ngọc. Sau một thời gian sống ở nước ngoài, Ngọc trở về với ý đồ muốn cho Minh biết sự thật là cô có con với anh. Ngọc tìm mọi cách lấy lòng bà Mai (mẹ Minh, do NSND Lan Hương đóng), con trai của Minh. Bà Mai tỏ ra rất yêu quý Ngọc, nhất là khi cô thông báo bé Chíp chính là con gái của Minh và Ngọc.

Minh và bà Mai dễ dàng tin vào những âm mưu của Ngọc. Thậm chí, bà Mai còn nhận Ngọc làm con nuôi bất chấp sự phản đối của em gái Minh và không thèm ngó ngàng đến cảm xúc của con dâu. Bà Mai còn cho phép Ngọc thường xuyên đến nhà như một thành viên thân thiết của gia đình, thậm chí nhiều lần đến gặp Ngọc để nhờ cô khuyên Minh từ bỏ vị trí đội trưởng phòng cháy chữa cháy để chuyển sang một công việc khác. Ngọc gợi ý bà Mai thuyết phục Minh đi Pháp, bởi chỉ có như thế Minh gần gũi được với con gái và có thể từ bỏ nghề lính cứu hỏa. Ngọc ngày càng tiếp cận gần hơn với gia đình Minh. Cô cũng chính là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng Minh và Thủy trở nên rạn nứt. Sau một khoảng thời gian dài chịu đựng, Thủy quyết định ly thân Minh khiến cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực thẳm.

Thu Quỳnh trong phim “Lửa ấm”. Ảnh: Đoàn làm phim

Thu Quỳnh trong phim “Lửa ấm”. Ảnh: Đoàn làm phim

Thành công từ sự cảm thông với nhân vật

Thu Quỳnh cho biết, nhân vật “tiểu tam” của cô khác với nhân vật người thứ 3 trong các phim truyền hình khác ở chỗ nhân vật Ngọc không tự nhiên chen chân vào hôn nhân của Minh và Thủy mà đã từng có tình yêu sâu đậm với Minh. Cô lại được lòng của “mẹ chồng hụt” nên lại càng tiến được gần với mục đích của mình. Thực tế, hiếm có bà mẹ chồng nào lại đi vun vén tình cảm cho con trai và “người cũ”, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình con trai, không quan tâm đến cảm xúc của con dâu. Cộng thêm việc nam chính Minh cũng giống mẹ mình, luôn tin lời tình cũ, không dứt khoát trong chuyện tình cảm để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Những điều này càng giúp Ngọc có thêm cơ hội tấn công hạnh phúc của Minh - Thủy, thậm chí nhiều lần trơ trẽn thách thức “chính thất”.

Chia sẻ về vai diễn của mình, Thu Quỳnh cho biết, ngay từ đầu cô đã xác định rõ kết cục dành cho nhân vật của mình. Đó là sẽ bị khán giả ghét cay ghét đắng. Thế nên những phản ứng của khán giả khi xem phim cô hoàn toàn hiểu được và cảm thấy thích thú khi đọc những bình luận của khán giả dành cho “đứa con tinh thần” của mình. Khán giả càng bức xúc càng chứng tỏ nhân vật “tiểu tam” của cô được quan tâm. Tuy nhiên, để có được thành quả như vậy, Thu Quỳnh đã từng rất áp lực với vai diễn này, bởi vai diễn người thứ ba xuất hiện nhan nhản trên truyền hình thời gian gần đây. Hầu như bộ phim nào cũng xuất hiện dạng vai này. Vậy nên, Thu Quỳnh đã phải nghiên cứu rất kỹ để tạo sự khác biệt cho nhân vật. Ít người biết rằng những gì nhân vật Ngọc thể hiện trên phim vẫn chưa “ác” bằng kịch bản.

Cô đã phải xin đạo diễn tiết chế lại để những gì cô thể hiện được tự nhiên. Theo Thu Quỳnh, nhân vật Ngọc bị ghét là hoàn toàn xứng đáng bởi những việc làm tội lỗi của cô ta nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó. Cuối phim, khán giả sẽ hiểu được tại sao Ngọc lại trở nên xấu xa như vậy và ít nhiều cảm thông cho nhân vật này. Thu Quỳnh nhấn mạnh, cô luôn tìm ra những điều tốt, sự cảm thông cho các nhân vật của mình để hóa thân vào nhân vật một cách hiệu quả nhất. Cái tình của người diễn viên dành cho nhân vật cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho vai diễn thành công.

Thu Quỳnh đã một lần nữa tạo được dấu ấn đậm nét với hình tượng phản diện mới. Có lẽ, đây cũng là lời khẳng định Thu Quỳnh rất hợp với dòng vai này. Có điều, được biến hóa trong nhiều dạng vai sẽ giúp người diễn viên ngày càng trưởng thành hơn. Và chắc chắn, Thu Quỳnh sẽ luôn cho mình được cơ hội thỏa sức sáng tạo với nhiều số phận khác nhau thay vì chỉ đóng khung một hình tượng. Với sự chuyên nghiệp cùng tài năng, sự cầu thị, Thu Quỳnh sẽ không làm khán giả thất vọng, dù có hóa thân vào dạng vai nào đi nữa.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-quynh-khong-con-la-my-soi-219418.html