'Thủ phủ' vàng mã tất bật tháng 'cô hồn'

Cứ tới tháng 7 Âm lịch hàng năm, 'thủ phủ' vàng mã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) lại hối hả làm các sản phẩm phục vụ nhu cầu cúng lễ.

Xã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) vốn nổi tiếng là "thủ phủ" bán buôn vàng mã. Hàng vàng mã Song Hồ được bán quanh năm, không có mùa ế, nhưng tháng 7 luôn là tháng tiêu thụ mạnh nhất. Vào thời điểm này, cả làng lại tấp nập làm mã, mỗi nhà chuyên sản xuất một mặt hàng.

Xã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) vốn nổi tiếng là "thủ phủ" bán buôn vàng mã. Hàng vàng mã Song Hồ được bán quanh năm, không có mùa ế, nhưng tháng 7 luôn là tháng tiêu thụ mạnh nhất. Vào thời điểm này, cả làng lại tấp nập làm mã, mỗi nhà chuyên sản xuất một mặt hàng.

Theo ghi nhận của PV, người mua kẻ bán tấp nập tại các cửa hàng.

Bên trong mối cơ sở sản xuất, người lao động hối hả làm đồ cho kịp tiến độ.

Với quan niệm "trần sao âm vậy", nhiều mặt hàng đồ mã từ xa xưa đến hiện đại được ra đời. Trong ảnh: Chiếc máy ảnh bằng giấy mô phỏng gần như giống với một chiếc máy ảnh thât.

Một chiếc điều hòa nhiệt độ bằng giấy cỡ lớn.

Thậm trí nhiều nhạc cụ cũng được tạo lên từ làng vàng mã.

Việc bán hàng có tốt hơn các tháng khác nhưng do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, sức mua tại đây cũng có giảm sút so với những năm trước, ông Hà Tiến Đồng (Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết: "Năm nay nhà tôi chủ yếu làm theo đơn đặt hàng chứ không dám sản xuất nhiều như mọi năm. Tôi nghĩ do ảnh hưởng của dịch bệnh nên người dân cắt giảm chi tiêu.Những năm trước, vào mùa này, nhà tôi phải thuê người làm thêm thì mới đủ sản phẩm cung cấp ra thị trường".

Tương tự với gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (thôn Đạo Khê, xã Song Hồ) chuyên sản xuất mặt hàng “xe máy” mã. Những năm trước, mỗi dịp tháng 7 âm lịch, nhà bà Tuyết bán ra thị trường khoảng hơn 15.000 chiếc xe mã các loại.

Năm nay, nhu cầu thị trường thấp hơn, nhà bà Tuyết cũng sản xuất cầm chừng. Hơn 1 tuần vừa qua, bà Tuyết mới bán ra thị trường khoảng 5.000 sản phẩm, thấp hơn 1/3 so với những năm trước và không có đơn hàng nào đặt "xe" giá vài triệu đồng như mọi năm.

"Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay tất cả các mặt hàng mã đều bán rất chậm. Mọi năm tầm này một ngày tôi bán hàng nghìn chiếc, nhưng năm nay, ngày nào bán cao nhất cũng chỉ được gần 1 nghìn chiếc xe. Mấy năm trở lại đây, năm nào nhà tôi cũng nhận làm những chiếc xe lớn, có giá trị đến vài triệu đồng, nhưng năm nay vẫn chưa có ai đặt đơn hàng đặc biệt như vậy”, bà Tuyết chia sẻ.

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-phu-vang-ma-tat-bat-thang-co-hon-a488156.html