Thủ phạm sát hại 3 người ở Tiền Giang: Tội ác không thể dung thứ

Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, Khoa đã nhẫn tâm sát hại 3 mạng người, trong đó có cháu bé chỉ mới 5 tuổi. Hành động dã man của kẻ sát nhân là tội ác không thê dung thứ.

Chỉ sau một ngày gây ra vụ thảm sát làm 3 người chết, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), thủ phạm giết 3 người tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã sa lưới pháp luật.

Việc lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án không chỉ góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn tạo lòng tin tuyệt đối trong nhân dân.

Đối tượng Khoa sa lưới sau 1 ngày gây án. (Ảnh: Công an cung cấp).

Là người theo dõi sự việc, ông Lê Văn Hùng (42 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, hay tin đối tượng Khoa bị công an bắt giữ, trong ông vui mừng xen lẫn chút ngậm ngùi với nỗi đau mà gia đình ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp) phải hứng chịu, khi phải mất cùng lúc đến 3 người thân. Hành động dã man của kẻ sát nhân là tội ác không thể dung thứ.

Bà Nguyễn Thị Ba (74 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) cho biết, bà là họ hàng gần với gia đình nạn nhân. Khi nghe tin vợ, con và cháu ngoại 5 tuổi của ông Trung bị Khoa sát hại, bà như người thất thần, đứng ngồi không yên.

Ngay sau đó, bà Ba đã thuê xe ôm từ nhà vượt hơn chục km đến hiện trường để nhìn mặt người thân mình lần cuối. “Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa biết mặt mũi thằng Khoa ra sao mà lại có hành động nhẫn tâm như vậy”, bà Ba nói.

Bà Ba mếu máo khi hay tin 3 người thân bị Khoa sát hại (Ảnh: Thanh Lâm).

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, vào khoảng 9h sáng nay (14/8), đối tượng Khoa bị trinh sát bắt giữ tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng Khoa được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu, gần đây, Khoa được cho là xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đinh Thị Ngọc N. (24 tuổi, con gái ông Trung). Tối 12/8, ông Trung đi chăm mẹ già ở bệnh viện tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ở nhà còn bà Nguyễn Thị Thanh H. (44 tuổi, vợ ông Trung), chị N., thiếu nữ 17 tuổi (con gái út ông Trung) và cháu bé 5 tuổi (con riêng chị N.).

Thiếu nữ 17 tuổi (giữa), nạn nhân may mắn sống sót trong vụ thảm sát. (Ảnh: Thanh Lâm).

Kết quả khám nghiệm và điều tra ban đầu, đối tượng Khoa thừa nhận, vào rạng sáng 13/8, hắn đã ẵm cháu bé 5 tuổi ra vườn siết cổ tử vong, rồi quay lại giết vợ (chị N.) và mẹ vợ (bà H.). Thiếu nữ 17 tuổi (em gái N.) phát hiện thì bị bóp cổ bất tỉnh. Khi nạn nhân tỉnh dậy van xin, nghi phạm tha chết và trói tay chân cô gái rồi bỏ trốn.

Được biết, khoảng 2 năm trước, sau khi ly hôn với người chồng đầu, chị N. quen biết và nảy sinh tình cảm với Khoa, người từng là nhân viên thú y. Gia đình không đồng tình mối quan hệ này nhưng chị N. đã quyết nên chấp nhận cho Khoa ở rể. Cả hai chưa có con chung.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-pham-sat-hai-3-nguoi-o-tien-giang-toi-ac-khong-the-dung-thu-a382018.html