Thủ phạm chính

Sáng chủ nhật 24-5, Người Xây Dựng về thăm bạn ở xóm Đá, thôn Thanh Câu, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất. Khi đang cùng bạn đánh cờ trong nhà thì cậu con trai 8 tuổi của bạn chạy vào, la toáng:

- Bố ơi, con vừa bị xe máy đi ngang qua đường té nước bẩn hết áo rồi.

- Con lấy chiếc khác thay nhé…

- Vừa nói với con, cậu bạn vừa quay sang Người Xây Dựng phàn nàn:

- Đường làng tớ trải bê tông sạch, đẹp, thế nhưng đoạn đường này quanh năm nước thải bẩn chảy tràn qua. Nhiều người khi đi bộ qua đây bị xe máy chạy ngang té nước bẩn hết quần áo.

- Sao lại có tình trạng như vậy?

- Thủ phạm chính là cây cột điện dựng giữa rãnh thoát nước thải. Bao nhiêu rác thải đều bị cột điện cản lại, gây ách tắc cục bộ, nước bẩn chảy lênh láng ra đường.

- Thế thì phải kiến nghị di chuyển cột điện ra vị trí khác chứ?

- Ừ nhỉ, cậu là Người Xây Dựng, hay cậu lên tiếng giúp...

Người Xây Dựng thấy chuyện bất cập trong sinh hoạt ở làng xã, có việc người dân tự giác bảo nhau được, nhưng có những việc phải đơn vị chức năng giải quyết mới xong. Việc chuyển cây cột điện dựng giữa rãnh thoát nước thải nêu trên sang vị trí khác chỉ bên điện lực mới xử lý được. Mong rằng, ý kiến này sẽ được Công ty Điện lực Thạch Thất lưu tâm.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/968814/thu-pham-chinh