Thủ môn U23 Uzbekistan đánh nguội đối thủ, CĐV nổi loạn ném đồ vật xuống sân

Trận tứ kết giải U23 châu Á 2022 giữa chủ nhà U23 Uzbekistan và U23 Iraq đã bị gián đoạn gần 10 phút ở hiệp 1, sau khi thủ môn Abduvokhid Nematov đánh nguội đối thủ và bị đuổi khỏi sân.

Trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Iraq đã diễn ra căng thẳng hơn những gì giới mộ điệu dự đoán. Cho dù có lực lượng mạnh hơn và lợi thế sân nhà, nhưng U23 Uzbekistan lại rơi vào thế khó từ rất sớm vì hành động phi thể thao của thủ môn Abduvokhid Nematov.

Trong tình huống đá phạt của U23 Iraq ở phút thứ 9, Abduvokhid Nematov dễ dàng bắt gọn bóng. Tuy nhiên, trong lúc chạy lên chuẩn bị phát động đợt phản công cho đội chủ nhà, thủ môn 21 tuổi này lại thúc cùi chỏ vào mặt trung vệ U23 Iraq, Hasan Raed.

Trọng tài chính Khled Hoish lập tức cắt còi, nhưng ông không phát hiện ra pha đánh nguội của Nematov. Dù vậy, thủ môn của U23 Uzbekistan không thể thoát lỗi vì giải U23 châu Á có sử dụng VAR. Sau 2 phút xem lại video và trao đổi với tổ VAR, trọng tài Khled Hoish quyết định rút thẻ đỏ đuổi Nematov và thổi phạt đền cho U23 Iraq.

Quyết định của vị vua áo đen người Saudi Arabia khiến cổ động viên đội chủ nhà tức giận và nổi loạn. Các nhóm cổ động viên Uzbekistan ngồi sát đường biên ngang ở khung thành đã ném hàng loạt vật thể lạ xuống sân và khiến trận đấu bị tạm dừng.

Phải đến phút 19, tức là 10 phút sau pha phạm lỗi của Nematov, Wakaa Ramadhan mới có thể bước lên chấm 11m thực hiện quả phạt đền. Ngôi sao của U23 Iraq dễ dàng đánh bại thủ môn dự bị Vladimir Nazarov để ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, U23 Iraq không thể tận dụng lợi thế hơn người và dẫn trước để giành chiến thắng. Họ bị U23 Uzbekistan cầm hòa 2-2 trong 90 phút chính thức cũng như 2 hiệp phụ và phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Tại đây, áp lực khiến 3 cầu thủ U23 Iraq đá hỏng và khiến họ thua 2-3 đầy cay đắng.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-mon-u23-uzbekistan-danh-nguoi-doi-thu-cdv-noi-loan-nem-do-vat-xuong-san-post1445447.tpo