Thủ môn trẻ Argentina qua đời sau khi cứu quả penalty

Thủ môn 17 tuổi đã không qua khỏi khi đang ăn mừng sau pha dùng ngực cứu quả penalty ở trận đấu tại Argentina vào ngày 11/7.

Sự cố đau lòng xảy ra ở giải đấu địa phương tại vùng ngoại ô Reconquista, phía bắc Santa Fe. Thủ môn 17 tuổi Ramon Ismael Coronel ngã quỵ trên sân.

Do không có xe cứu thương, đồng đội phải đưa Cornel đến bệnh viện bằng chiếc xe tải gần sân vận động. Một vài biện pháp sơ cứu được thực hiện, nhưng chấn thương nặng khiến thủ môn trẻ này không qua khỏi.

 Thủ môn xấu số Coronel.

Thủ môn xấu số Coronel.

Một nhân chứng kể lại: "Coronel vừa cứu quả phạt đền và đang ăn mừng phấn khích. Bỗng nhiên, cậu ấy đổ gục xuống sân trong sự bàng hoàng của đồng đội và người hâm mộ".

Cha của thủ môn 17 tuổi, ông Eduardo, đau lòng khi nhắc về cái chết của con trai: "Vì sao lại không có xe cứu thương ở trận đấu như vậy".

Trước khi qua đời, Coronel khoác áo CLB Union de Golondrina. Chàng trai sinh năm 2002 là thủ môn khá nổi tiếng với biệt danh "Piki". Trận đấu mà Coronel tham gia là sự kiện thường niên được tổ chức trùng với lễ hội tôn giáo ở địa phương.

Liên đoàn Bóng đá phía Bắc Argentina cũng đã đưa tin và gửi lời chia buồn đến gia đình của thủ môn xấu số: "Chúng tôi đau buồn khi biết tin Coronel ra đi đột ngột và mong gia đình, người thân của cậu ấy sẽ sớm vượt qua nỗi đau này".

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-mon-tre-argentina-qua-doi-sau-khi-cuu-qua-penalty-post966047.html