Thủ môn Malaysia tuyên bố muốn 'đòi nợ' Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup

Thủ môn tuyển Malaysia, muốn đòi lại món nợ đã thua Việt Nam ở trận đấu vòng bảng. Farizal Marlias cũng hy vọng sự may mắn sẽ lại đến với đội bóng của anh để đánh bại đội bóng Sao vàng.

Malaysia giành vé vào chung kết sau khi cầm hòa những nhà ĐKVĐ Thái Lan ở hai lượt trận bán kết AFF Cup.
Ở phía bên kia chiến tuyến, quân đoàn của HLV người Hàn Quốc cũng đã đánh bại Philippines 2-1 trong trận bán kết lượt về để giành chiến thắng 4-2 chung cuộc.

Harimau Malaya đã rất phấn kích để trông chờ cuộc đụng độ với tuyển Việt Nam, những người đã đánh bại họ ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Tờ New Straits Times cho hay, thủ môn Farizal Marlias tuyên bố rất muốn đòi lại món nợ mà đội bóng Sao vàng đã vay trước đó khi hai đội đối đầu ở trận chung kết AFF Cup.

Thủ thành 32 tuổi, Farizal đã không có mặt trong đội hình ra sân chính thức của Malaysia ở chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình hôm 16.11 vừa qua.

Trong trận cầu đó, dù Harimau đã có phần chơi lấn lướt hơn chủ nhà Việt Nam nhưng họ lại chịu thất bại 0-2 sau 90 phút thi đấu.

“Chúng tôi muốn đòi lại món nợ bị đánh bại trong cuộc tranh tài ở trận đấu cuối cùng của giải. Malaysia đã thất bại ở một trận đấu vòng bảng.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đó là trận thua đầy may mắn bởi qua trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe đã hiểu rõ đâu là ưu điểm cũng như nhược điểm của tuyển Việt Nam.

Tôi cho rằng trận cầu tái đấu tới đây sẽ là một trận chung kết thú vị và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đánh bại đối thủ để giành cúp vàng như đã làm vào hồi năm 2010”, cầu thủ đang chơi bóng cho Johor Darul Ta'zim FC tại giải M.League cho hay.

Có lợi thế chia điểm không bàn thắng trên sân nhà Bukit Jalil, Harimau Malaya đến làm khách trên sân Rajamangala với một tâm lý thoải mái ở trận đấu lượt về. Ở trận đấu quan trọng này, người Thái đã hai lần ghi điểm nhưng đều bị đối phương san bằng tỷ số.

Đến phút 90+6, Syahmi Safari bị tước quyền thi đấu khi chơi bóng bằng tay trong một pha tranh chấp bóng trên không ngay trong vòng cấm địa Malaysia.

Trong tài cho chủ nhà hưởng quả phạt đền và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu đã nhận trách nhiệm thực thi phán quyết này.

Thủ môn Farizal là người đứng giữa khung thành và đối đầu trực tiếp với cú sút bóng lên trời từ chấm phạt đền của thiền đạo người Thái, Adisak Kraisorn ở những giây cuối trong trận bán kết lượt về diễn ra ở Bangkok.

“Tôi biết rằng Adisak luôn thực hiện cú sút vào chân trái của thủ môn. Thế nên, tôi đã cố tình cho anh ấy thấy là tôi hiểu và biết ý đồ này.

Trong một nỗ lực gây bất ngờ cho tôi, tiền đạo người Thái đã cố gắng sút bóng ở tầm cao vì anh cho rằng tôi sẽ ngã về bên trái. Kết quả sau đó thì chúng ta đã biết.

Anh ấy đã tự tay từ bỏ chiếc vé thông hành vào chung kết khi sút bóng vọt xà ngang”, thủ thành 32 tuổi giải thích lý do vì sau ngôi sao tiền đạo tuyển Thái, người đã có 8 bàn thắng trước đó lại đá hỏng quả phạt đền tối quan trọng.

Nói về cuộc đụng độ tới đây trước tuyển Việt Nam, đội bóng có hàng công gây ấn tượng nhất nhì giải đấu, thủ thành Farizal Marlias cho biết

“Như các bạn đã thấy, chúng tôi rất may mắn trong trận đấu đó. Tuy nhiên, sự may mắn đó đến với điều kiện Malaysia đã nôỗ̉ lực hết mình để vượt qua khó khăn.

Trong trận chung kết tới đây với tuyển Việt Nam, tôi hy vọng rằng kịch bản như hai trận bán kết trước Thái Lan sẽ được tái diễn và khi ấy chúng tôi sẽ lại đăng quang giải đấu sau tám năm chờ đợi”, đôi tay vàng của tuyển Malaysia kết luận.

Trong trận chung kết sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ chơi trên sân khách ở lượt đi diễn ra vào ngày 11.12. Sau đó 4 ngày, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ tái đấu Malaysia tại sân Mỹ Đình.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thu-mon-malaysia-tuyen-bo-muon-doi-no-viet-nam-trong-tran-chung-ket-aff-cup-102725.html