Thủ môn mắc sai lầm khiến Chelsea thua Everton

Rạng sáng 13/12 (giờ Hà Nội), Chelsea nhận thất bại 0-1 trước Everton tại vòng 12 Premier League bởi pha lập công trên chấm 11 m của Gylfi Sigurdsson.

 Chelsea bước vào trận đấu trên sân Goodison Park khi không có sự phục vụ của Hakim Ziyech và Callum Hudson-Odoi vì chấn thương. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti mất James Rodriguez, ngôi sao sáng tạo số một của đội bóng, với lý do tương tự. Kai Havertz, Richarlison hay Dominic Calvert-Lewin là những cái tên được trao cơ hội đá chính.

Chelsea bước vào trận đấu trên sân Goodison Park khi không có sự phục vụ của Hakim Ziyech và Callum Hudson-Odoi vì chấn thương. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti mất James Rodriguez, ngôi sao sáng tạo số một của đội bóng, với lý do tương tự. Kai Havertz, Richarlison hay Dominic Calvert-Lewin là những cái tên được trao cơ hội đá chính.

Đôi bên nhập cuộc thận trọng khi bóng chủ yếu được luân chuyển ở khu vực giữa sân. Bước ngoặt trận đấu xảy đến ở phút 21 khi Jordan Pickford phất bóng thẳng từ sân nhà hướng đến vị trí của Calvert-Lewin. Thiago Silva bất ngờ, trong khi thủ thành Edouard Mendy quyết định băng lên cản phá. Song, tiền đạo người Anh kịp đẩy bóng ra trước khi thủ môn Chelsea thực hiện pha phòng ngự.

Sau khi Calvert-Lewin ngã trong vùng cấm, trọng tài cho Everton hưởng phạt đền. Phút 22, Gylfi Sigurdsson không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho đội nhà. Theo Opta, tiền vệ người Iceland ghi bàn vào lưới Chelsea nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại Premier League. Anh làm điều này trong 3 màu áo Swansea, Tottenham và Everton.

Chuyển đến Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, Mendy không mất nhiều thời gian để trở thành người gác đền số một của đội chủ sân Stamford Bridge khi Kepa Arrizabalaga xuống phong độ. Anh ra sân 15 trận mùa này và có 9 trận giữ sạch lưới.

Pickford có ngày làm việc vất vả khi phải đối mặt với 10 cú sút đến từ phía Chelsea. Tuy nhiên, "The Blues" có 3 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. Cột dọc đã cứu Everton khỏi 2 bàn thua trong trận đấu này, một đến từ cú dứt điểm ngoài vùng cấm của Reece James ở hiệp đầu và hai là pha sút phạt của Mason Mount gần cuối trận.

HLV Frank Lampard chỉ đạo các học trò tấn công chủ yếu vào cánh trải của Everton khi đội bóng này thiếu vắng Lucas Digne. Reece James là trung tâm của những đường lên bóng phía Chelsea. Tuy nhiên, chất lượng những quả tạt của hậu vệ người Anh trong trận đấu này không tốt. Havertz, đối tác của James ở cánh phải, cũng có ngày thi đấu thất vọng.

Olivier Giroud được giao trọng trách làm tường cho Timo Werner di chuyển rộng. Sau khi lập poker vào lưới Sevilla tại Champions League, tiền đạo người Pháp đang dần lấy lại vị trí trong đội hình Chelsea. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Everton, anh không tạo ra quá nhiều nguy hiểm khi bị kèm chặt bởi bộ đôi Yerry Mina và Michael Keane.

Chelsea suýt chút nữa phải trả giá ở hiệp hai khi Ben Chilwell phạm lỗi với Calvert-Lewin trong vùng cấm. Tiền đạo Everton có pha ngoặt bóng bất ngờ khiến người đồng hương buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn. Tuy nhiên, VAR xác nhận Calvert-Lewin đã việt vị ở tình huống trước đó nên đội bóng vùng Merseyside không được hưởng phạt đền.

Havertz bị thay ra ở phút 68 để nhường chỗ cho Tammy Abraham sau ngày thi đấu đáng thất vọng. Tiền vệ người Đức tỏ ra lạc nhịp với các đồng đội. Mức phí chuyển nhượng 80 triệu euro cũng khiến anh phải chịu không ít áp lực trong việc hòa nhập với CLB mới.

Chelsea cầm bóng tới 72% ở trận đấu này nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ. HLV Lampard không thể giành chiến thắng trong cuộc đấu trí với người thầy cũ Ancelotti. Kết quả này khiến "The Blues" tiếp tục đứng vị trí thứ 3 và có nguy cơ tụt hạng nếu Leicester City hoặc Southampton giành chiến thắng ở trận đấu tới.

Lampard lý giải trận thua của Chelsea trước Everton HLV Frank Lampard cho rằng Chelsea chơi không tốt khi để Dominic Calvert-Lewin ghi bàn duy nhất từ tình huống bóng dài, giúp Everton giành chiến thắng ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Thế Anh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-mon-mac-sai-lam-khien-chelsea-thua-everton-post1162734.html