Thủ môn mặc 'quần ngủ' thi đấu tại Euro nói lời chia tay bóng đá

Ở tuổi 43, thủ thành Gabor Kiraly chính thức nói lời chia tay bóng đá. Anh nổi tiếng sau Euro 2016 với việc mặc chiếc quần được báo chí châu Âu gọi là quần ngủ khi thi đấu.

Kiraly nói: "Tôi muốn cảm ơn bóng đá vì đã dạy tôi mọi thứ, bao gồm cả việc làm bản thân trở thành con người tốt hơn. Tôi đã chiến đấu với danh dự của mình và muốn vươn lên đỉnh cao".

"Tôi cảm ơn gia đình và bạn bè vì luôn đứng bên và động viên. Tôi không thể hoàn thành hành trình tuyệt vời dài 26 năm này nếu không có họ. Hành trình này đã đến lúc khép lại", Kiraly nói.

Kiraly tại Euro 2016, nơi anh cùng đồng đội vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Kiraly tại Euro 2016, nơi anh cùng đồng đội vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Kiraly giải nghệ ở tuổi 43 sau quãng thời gian chơi bóng cho hàng loạt CLB như Hertha Berlin, Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, Burnley hay Bayer Leverkusen. Trong suốt sự nghiệp 26 năm, Kiraly đã có vinh dự khoác áo ĐT Hungary hơn 100 trận.

Từng có quãng thời gian dài chơi bóng tại Anh và Đức, nhưng tên tuổi của Kiraly chỉ thực sự được biết đến nhờ chiếc quần của anh tại Euro 2016. Trong mọi trận đấu của Hungary tại giải này, thủ thành khi ấy 40 tuổi thay vì mặc những chiếc quần thể thao lại chọn cho mình chiếc quần nỉ.

Chiếc quần của Kiraly lập tức trở thành đề tài bàn tán trên báo chí và các trang mạng xã hội. Nhiều tờ báo Anh gọi đó là quần của bộ pijama hay đơn giản là quần ngủ.

Theo Kiraly, anh mặc chiếc quần này vì nó đem lại may mắn cho anh và đồng đội. Thời mới chơi chuyên nghiệp, Kiraly đã cùng CLB Haladas bất bại 9 trận liền từ ngày anh bắt đầu mặc quần nỉ. Từ đó, chiếc quần gắn liền với anh như lá bùa may mắn.

Cầu thủ khóc khi ghi bàn loại đội của bố Gianluca ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút 90+2 giúp Tachira cướp tấm vé dự play-off giải VĐQG Venezuela từ tay CLB đang được dẫn dắt bởi chính bố của mình.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-mon-mac-quan-ngu-thi-dau-tai-euro-noi-loi-chia-tay-bong-da-post949402.html