Thủ môn Đặng Văn Lâm: Từ lá đơn tự xin việc đến bức tâm thư của mẹ

Một ngày sau trận chung kết với Malaysia, người cao nhất của đội tuyển Việt Nam (VN) sắp xếp vali, rời khỏi khách sạn và lên đường…đi nghỉ phép. Anh chỉ có vỏn vẹn 3 ngày không sống cùng bóng đá vì 19.12, đội đã tập trung lại rồi mà thầy Park không thể không gọi anh. Đó là thủ môn Đăng Văn Lâm!

Đăng Văn Lâm đã tỏa sáng tại AFF Cup 2018 - Ảnh: Độc Lập

[VIDEO] NHỮNG PHA CỨU THUA XUẤT SẮC CỦA VĂN LÂM

Lá đơn xin việc

Sáng qua, tôi mở máy tính xem đi xem lại một số tình huống nóng của đội tuyển VN ở cả hai trận chung kết AFF Cup 2018. Lượt đi trên đất Malaysia, Lâm bị cuống vào hai thời điểm và cả hai thời điểm ấy Lâm đều phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng gần cuối trận, nếu Lâm không xuất sắc đẩy được cú sút mạnh như búa bổ của đối phương thì đội chủ nhà đã nâng tỷ số lên thành 3-2 rồi.

Chưa kể trong trận, có một pha bóng mà Lâm và Quế Ngọc Hải không hiểu ý nhau nên cũng suýt nữa bị trả giá. Hai ông bạn (Hải và Lâm đều sinh năm 1993) nói với nhau điều gì đó mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là hục hặc, to tiếng. Ngay sau trận, hai ông bạn lên Facebook trình bày ngay. Hải bảo: Anh em chúng tôi chỉ muốn giúp nhau tập trung hơn chứ không có gì to tát đâu nhé mọi người. Còn Lâm “comment” ngay phía dưới: Chuẩn, tất cả vì một mục tiêu vô địch. Đến trận lượt về, Lâm hoàn hảo như thế nào, cũng chẳng cần phải kể lại nữa.

Nhưng lại phải kể lại một câu chuyện khác về Lâm. Tháng 8.2015, Lâm lên trang cá nhân, tự viết đơn xin việc với những dòng chữ không thể tha thiết hơn: “Lâm đã từng được khoác áo đội U.19 VN tham dự giải U.19 Đông Nam Á năm 2010. Nhưng mong muốn lớn nhất của Lâm là được tập luyện ở đội U.23 VN. Một lần nữa thôi. Nếu không đạt chất lượng thì Lâm sẽ về Nga và không phiền ai nữa đâu ạ. Mọi người chia sẻ giúp Lâm với, dù Lâm đẻ ở Nga nhưng bố Lâm là người VN, mẹ Lâm là người Nga. Lâm có hộ chiếu VN, biết nói tiếng VN. Lâm đã sống ở VN 5 năm. Về chuyên môn, Lâm không yếu vì từng được đào tạo ở các CLB danh tiếng bên Nga, trung tâm đào tạo Dinamo và Spartak Moscva…”.

Hát Quốc ca... - Ảnh: Độc Lập

Một nhà chuyên môn đã đem “lá đơn” này, hỏi Liên đoàn Bóng đá VN. Tháng 5 năm 2016, Lâm lần đầu khoác áo đội tuyển VN dựa trên phong độ xuất sắc của anh vào thời điểm đó. CLB Hải Phòng mà ông chủ tịch giàu cá tính Trần Mạnh Hùng đã tìm mọi cách mời bằng được anh về, đã đoạt ngôi á quân V-League 2016. Nhìn danh sách đội tuyển có tên Lâm “tây”, chúng tôi lật đật gọi điện cho Lâm qua điện thoại, Lâm còn không tin nổi vào tai mình và nói ngay: “Tôi sẽ gọi sang Nga cho mẹ. Chắc mẹ vui lắm. Mẹ sẽ khóc đấy”.

Yêu không gian tưởng như chật chội trong khung thành

“Nhưng thành công không mỉm cười ngay với tôi. Nhiều giai đoạn, tôi lận đận trong cả màu áo CLB Hải Phòng và ở trên đội tuyển. Có lúc rất buồn nhưng chưa bao giờ tôi muốn từ bỏ sự nghiệp đá bóng cả. Tôi yêu không gian tưởng như trong khung thành, dù nó chật chội và đầy thử thách. Tôi yêu nghề mà mình đã chọn”, Lâm bảo.

Khi tôi hỏi HLV thủ môn đội tuyển cũng là HLV thủ môn đội Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Cảnh: “Lâm “tây” nom hiền lành anh nhỉ. Thủ môn mà hiền lành, ít cá tính thì có lợi cho chính cậu ấy không?”. Ông Cảnh phản bác ngay: “Ai bảo Lâm thiếu cá tính. Thậm chí cá tính còn rất mạnh nữa là đằng khác. Lâm có ưu thế về thể hình để làm thủ môn, cao to, nặng chắc, tay dài, chân dài. Nhưng thế là không đủ. Cần phải có thể ý chí sắt thép và sự tôi luyện. Lâm chuyên nghiệp, cầu tiến và để kết luận về Lâm thì chỉ nói ngắn gọn: Lâm vừa có đức vừa có tài”.

Hình ảnh thật dữ dội của Lâm ở chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh: Độc Lập

Khóc! - Ảnh: Độc Lập

Cách đây 2 năm, Lâm gặp một sự cố không nhỏ và phải nghỉ một thời gian để dưỡng thương. Lâm trở lại một cách ngoạn mục và trở thành một trong những nhân vật “hot” nhất của bóng đá VN. Bởi sự điển trai pha cả nét Việt lẫn Nga trên khuôn mặt, bởi dáng vóc hoàn hảo, bởi trình độ ngày một tiến bộ và ổn định.

Lâm là trụ cột không thể thiếu của đội Hải Phòng mà lãnh đạo đội tuyên bố chắc như đinh đóng cột, không bán Lâm sang CLB dù giá cao cỡ nào. Lâm là thủ môn số một của tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park. Lâm bay lượn tung hoành trong cái không gian tưởng là chật chội trong suốt 8 trận đấu tại AFF Cup. 8 trận đấu, không để lọt lưới bàn nào tại vòng bảng. Để thủng 2 bàn ở bán kết và 2 bàn ở chung kết lượt đi. Đâu phải kết quả quá tồi!

Lâm và chị họ Đăng Linh Nga - Ảnh: Facebook Đặng Linh Nga

Bố và chú của Lâm tây - Ảnh: Facebook Đặng Linh Nga

Lâm xin nghỉ phép cho đến ngày quay lại với đồng đội chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Chị họ của Lâm, diễn viên múa xinh đẹp Đặng Linh Nga đã đưa lên trang cá nhân ảnh mẹ Lâm ở Nga, khóc lúc anh thi đấu xong trận chung kết lượt về. Bức ảnh quá đỗi xúc động.

Còn Linh Nga gửi gắm cậu em họ của mình bằng những lời gan ruột: “Lâm à. Cả nhà mình đang xem em. Cả gia đình đều đang rất gần em. Vừa vui, vừa sợ em bị đau, vừa hãnh diện và hồi hộp. Sau bao nhiêu năm vất vả thì đến hôm nay em đã chiến thắng. Bố Sơn Bố Hùng sẽ là người hạnh phúc nhất hôm nay. Sự lựa chọn trở về VN của em là đúng. Em bền bỉ âm thầm tập luyện suốt bao năm qua. Thành công hôm nay của em là máu và nước mắt. Lặn lội từ Nga trở về quê hương chỉ để muốn sống và cống hiến cho bóng đá VN. Hôm nay bao nhiên người gọi tên em,nhà mình từ Hà Nội, Sài Gòn và Moskva đều khóc vì hạnh phúc và vì thương em. Em là Lâm ta chứ không phải Lâm tây đâu nhé”.

Bức thư gây xúc động của mẹ Đặng Văn Lâm

Mới đây mẹ của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi một bức thư (bằng tiếng Nga) cho cậu con trai của mình đã gây xúc động cho cộng đồng mạng.

Theo nội dung bức thư, Lev (tên tiếng Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm) được mẹ đẻ của anh là bà Jukova Olga (người Nga) gửi những lời đầy ngọt ngào sau thành công của cậu con trai ở quê nội (bố thủ môn Đặng Văn Lâm là ông Đặng Văn Sơn, nghệ sĩ múa người Việt).

"Lev yêu mến của mẹ! Người ta nói "Không ai lội 2 lần trên 1 dòng sông". Và con đã lội 2 lần. Lần đầu tiên, khi ấy con là cậu thanh niên 17 tuổi. Con đã bước lên, ngược dòng một cách dũng cảm và vượt qua tất cả! Con đã lớn khôn, sáng suốt và trưởng thành.

Lần thứ hai lội xuống dòng sông đó, con khi ấy đã trưởng thành và chuyên nghiệp. Hãy bơi đi con trai! Mẹ ủng hộ con! Mẹ biết ơn Chúa trời vì tất cả. Mẹ mừng cho con. Chúc mừng chiến thắng to lớn đầu tiên của con. Chúc con thành công, Lev của mẹ", bà Olga viết.

Bà Jukova Olga cũng gửi lời chúc đến đội tuyển VN: "Gửi tới tất cả - những người thân, ruột thịt họ nội của con, người hâm mộ bóng đá, những người bạn của con, chủ tịch và ban lãnh đạo CLB Hải Phòng, nơi con rèn luyện. Gửi tới HLV và toàn bộ đồng đội tuyển Việt Nam của con. Gửi tới mọi người hâm mộ tuyển Việt Nam, những người đã động viên con trai mẹ bằng lời nói, bằng hành động, mong điều lành cho con và chúc con thi đấu thành công".

Bức ảnh gây xúc động mạnh. Mẹ Lâm khóc khi xem con mình thi đấu qua tivi - Ảnh: Facebook Đặng Linh Nga

Bà mẹ người Nga viết trong bức thư gửi tới "đất nước VN tuyệt vời, đầy nắng và cần mẫn!". "Tôi cảm ơn tất cả các bạn. Tôi muốn ôm các bạn thật chặt. Tôi hạnh phúc và vui mừng cùng các bạn vì chiến thắng này! Tôi biết ơn Chúa vì trái tim tôi chứa đựng tình yêu với hai đất nước: VN và Nga. Cảm ơn Chúa vì tại đất nước VN đã sinh ra người chồng của tôi - cha của con trai yêu dấu Đặng Văn Lâm: Đặng Văn Sơn".

Trước khi kết thúc những chia sẻ gửi tới người hâm mộ VN, mẹ của Văn Lâm thêm một lần nữa bày tỏ sự vui mừng vì Văn Lâm đã trở về Tổ quốc lập nghiệp và thành công.

Cuối thư, bà bày tỏ: "Tôi biết ơn Chúa vì tại đất nước VN yêu dấu, con trai thân yêu của tôi đã lớn khôn, trưởng thành, trở thành chuyên nghiệp và thể hiện tài năng của mình. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng Lev - Đặng Văn Lâm".

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thu-mon-dang-van-lam-tu-la-don-tu-xin-viec-den-buc-tam-thu-cua-me-96774.html