Thủ môn Đặng Văn Lâm giao lưu với người Việt tại Nga

Thủ môn Đặng Văn Lâm cùng gia đình đã có buổi giao lưu với người Việt tại Nga hôm 1/12 ở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Hôm 1/12, nhân dịp trở về Nga nghỉ ngơi sau hơn hai năm thi đấu xa nhà, thủ môn Đặng Văn Lâm đã dành thời gian giao lưu, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nga. Buổi giao lưu diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đặc biệt còn có sự tham gia gia đình của Đặng Văn Lâm, gồm bố mẹ, em trai và em gái.

Trên trang cá nhân. Đặng Văn Lâm chia sẻ hình ảnh trong buổi giao lưu. "Một buổi tối thật ấm áp, nhiều cảm xúc. Lâm và gia đình rất vinh dự được đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Moskow mời và tạo cơ hội giao lưu cùng người hâm mộ xa quê hương", Đặng Văn Lâm viết.

Đặng Văn Lâm cùng bố mẹ, em trai và em gái tham gia buổi giao lưu với người Việt tại Nga hôm 1/12.

Đặng Văn Lâm cùng bố mẹ, em trai và em gái tham gia buổi giao lưu với người Việt tại Nga hôm 1/12.

Trong buổi giao lưu kéo dài 3 giờ đồng hồ, Đặng Văn Lâm cùng cha mẹ đã chia sẻ với người hâm mộ nhiều điều thú vị về cuộc sống và con đường sự nghiệp của anh. Những thuận lợi và khó khăn khi thi đấu tại CLB Muangthong United của Thái Lan cũng được thủ thành hé lộ.

Trước thắc mắc thú vị của mọi người về pha cản phá thành công cú penalty trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra tối 19/11, Đặng Văn Lâm cho hay lúc đó anh tập trung vào quả bóng và cầu thủ đối phương nên không để ý tới "sự trợ giúp" của đồng đội Quang Hải. Khi đó, Quang Hải đã có động tác ra dấu hiệu hướng bóng của cầu thủ Thái Lan cho Văn Lâm.

Văn Lâm chia sẻ với người Việt tại Nga về những khó khăn, thuận lợi trong sự nghiệp làm thủ môn.

Trong buổi giao lưu, ông Đặng Văn Sơn, cha của Văn Lâm, bày tỏ hạnh phúc trước thành công của con trai. Ông kể về quãng thời gian đầu con trai gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Song, sau tất cả, vợ chồng ông vẫn luôn tin tưởng và rất tự hào khi Văn Lâm trở thành thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam.

Bà Olga Zhukova, mẹ của Văn Lâm, cho biết rất vui khi được tham dự buổi giao lưu và hy vọng sẽ tiếp tục có dịp được cùng mọi người cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bà Zhukova rớm nước mắt khi xem đoạn video nhìn lại hành trình theo đuổi trái bóng gian khó và đáng nhớ của con trai. Bức thư mà bà gửi cho Văn Lâm một ngày sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 đã khiến cả hội trường cảm động.

Ông Đặng Văn Sơn, cha của Văn Lâm bày tỏ hạnh phúc trước thành công của con trai.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh cho rằng bản thân ông và mọi người đều cảm nhận được tình yêu gia đình sâu sắc, tình yêu với Việt Nam và Nga, đam mê và kiên trì của Đặng Văn Lâm sau khi nghe những chia sẻ của thủ môn và gia đình. Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định hành trình của Đặng Vân Lâm đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hôm nay về sự đam mê và nỗ lực trên con đường mình đã chọn.

Đặng Văn Lâm cùng gia đình chụp ảnh kỷ niệm với mọi người.

Kết thúc buổi giao lưu, Đặng Văn Lâm cùng cha mẹ đã ký tặng và chụp ảnh kỷ niệm với người hâm mộ. Tất cả vỡ òa trong niềm vui khi chứng kiến màn lội ngược dòng của đội tuyển U22 Việt Nam trước đội tuyển U22 Indonesia tại SEA Games 30, và cùng hòa chung tiếng hát trong ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-mon-dang-van-lam-giao-luu-voi-nguoi-viet-tai-nga-93804.html