Thủ môn cứu thua không tưởng tại Copa Libertadores

Marcelo Grohe vừa trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ CLB Gremio nhờ pha cản phá khó tin cú dứt điểm cận thành của tiền đạo đối thủ.

Marcelo Grohe trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá ngày hôm qua nhờ pha cứu thua tưởng chừng chỉ có trong các trò chơi điện tử.

Cụ thể, phút 50 trận bán kết lượt đi Copa Libertadores hôm 26/10 giữa Barcelona Sporting Club và Gremio, từ quả treo bóng bên cánh phải, tiền đạo Ariel Nahuelpan của đội chủ nhà băng vào bắt volley ở cự ly chưa đầy 2 m.

Tưởng chừng đây chắc chắn sẽ là bàn thắng cho Barcelona SC nhưng không, thủ thành Marcelo Grohe đã kịp bay người cản phá và ôm gọn trái bóng trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ và CĐV đội chủ nhà.

Thủ môn cứu thua như trong game ở giải VĐ Nam Mỹ

Pha cứu thua này giúp đội khách Gremio giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi và gần như đã đặt một chân vào chung kết Copa Libertadores, giải đấu tương đương Champions League của châu Âu.

"Không thể tin được. Tôi nghĩ FIFA nên tạo thêm một giải thưởng "Pha cứu thua xuất sắc nhất năm" và trao ngay cho Marcelo Grohe", tài khoản twitter Diogo Soares tuyên bố.

Marcelo Grohe trở thành người hùng trong mắt đồng đội và người hâm mộ Gremio.

"Pha cứu thua xuất sắc nhất tôi từng chứng kiến trong cuộc đời của mình. Anh ấy thậm chí còn ôm gọn trái bóng không để đối thủ có cơ hội đá bồi", tài khoản Felipe Vidaletti trầm trồ.

Ở trận bán kết lượt về, Marcelo Grohe sẽ cùng đồng đội trở về Arena do Gremio để tiếp đón Barcelona SC. Tấm vé vào chung kết còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 2 đại diện cùng đến từ Argentina, River Plate và Lanus.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thu-mon-cuu-thua-khong-tuong-tai-copa-libertadores-213536.htm