Thủ môn của Norwich là chuyên gia bắt 11 m

Tại World Cup 2014, thủ môn Tim Krul từng khiến cả thế giới nhắc đến anh với những pha cản phá luân lưu chính xác, giúp Hà Lan tiến vào bán kết.

Làm khách trên sân Norwich hôm 27/10, MU được hưởng 2 quả phạt đền trong hiệp một. Tuy nhiên, lần lượt Anthony Martial và Marcus Rashford đều không thể thực hiện thành công. Các cú đá của họ đều bị thủ môn Tim Krul bên phía Norwich chặn đứng.

Đây không phải là lần đầu Krul gây chú ý bởi khả năng bắt phạt đền của mình. Tại World Cup 2014, Hà Lan hòa Costa Rica trong 120 phút và 2 đội phải bước vào loạt luân lưu. Phút 119, Krul được HLV Louis van Gaal tung vào sân thay thủ môn Jasper Cillessen, với nhiệm vụ chỉ là bắt luân lưu.

Tim Krul ăn mừng sau khi giúp Hà Lan đánh bại Costa Rica ở loạt luân lưu tại World Cup 2014. Ảnh: Getty.

Tim Krul ăn mừng sau khi giúp Hà Lan đánh bại Costa Rica ở loạt luân lưu tại World Cup 2014. Ảnh: Getty.

Kết quả là anh đổ người chính xác trong cả 5 cú đá của cầu thủ Costa Rica, và cản phá được 2 trong số đó. Hà Lan giành chiến thắng và thẳng tiến vào bán kết để gặp Argentina.

Sau trận đấu ấy, HLV Van Gaal được ca ngợi là "thiên tài" khi chỉ thay 2 cầu thủ trong gần như cả trận, để dành quyền thay đổi người cuối cùng cho Krul. Thủ môn khi ấy đang chơi cho Newcastle cũng được ca ngợi với khả năng bắt phạt đền của mình.

Trong trận bán kết giữa Hà Lan và Argentina, hai đội cũng phải bước vào loạt luân lưu nhưng HLV Van Gaal không đưa Krul vào sân vì buộc phải sử dụng hết 3 quyền thay người từ trước đó. Kết quả là Hà Lan bị Argentina đánh bại trên loạt "đấu súng", còn Van Gaal thừa nhận ông rất tiếc nuối khi không tung được Krul vào sân.

Trong trận đấu giữa Norwich và MU hôm 27/10, Krul đã chơi xuất sắc nhưng không thể giúp đội nhà có điểm trước đội bóng mạnh hơn. MU giành chiến thắng 3-1 với các bàn thắng của Scott McTominay, Rashford và Martial.

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 10. Đồ họa: Hoài Thanh.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-mon-cua-norwich-la-chuyen-gia-bat-11-m-post1006590.html