Thủ môn Chapecoense 'vô tình' dự đoán về số phận cả đội

Hệt như HLV Caio Junior, thủ thành của Chapecoense, Danilo cũng đã vô tình "dự đoán" số phận hẩm hiu của chính mình.

Đã là những phút cuối cùng của trận bán kết lượt về Copa Sudamericana 2016 giữa Chapecoense và Sanz Lorenzo. Từ một tình huống cố định từ ngoài vòng cấm, hậu vệ Marcos Angeleri của đội khách nhận bóng ngay sát khung thành Chapecoense, và không bị một ai theo kèm. Một bàn thắng, và nó sẽ chấm dứt hy vọng lọt vào chung kết Copa Sudamericana lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng Brazil.

Nhưng thủ thành Chapecoense, Danilo thì không nghĩ vậy. Chỉ trong một tích tắc, anh đã cản phá một bàn thắng mười mươi của San Lorenzo một cách đầy bản năng với… chân trái của mình. Một thủ môn bình thường đã lột xác thành một người hùng. Và đội bóng vùng Santa Catarina đã lọt vào trận chung kết của giải đấu danh giá nhất nhì Nam Mỹ.

Thủ môn Danilo (trái) chụp ảnh với đồng đội trước giờ máy bay cất cánh.

Danilo đã trở thành một biểu tượng bất diệt trong lòng CĐV Chapecoense. Nhưng ngay cả những người anh hùng cũng sẽ có lúc ra đi.

Thủ môn 31 tuổi là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn bi thảm khi chiếc máy bay chở đội Chapecoense tham dự trận chung kết lượt đi Copa Sudamericana ở Medellin, Colombia, đã gặp phải một tai nạn và bị rơi vào đêm 28.11. Anh đã được cứu sống và được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nhưng đã không thể qua khỏi và qua đời vào ngày buổi sáng ngày hôm sau.

Danilo sinh ra ở thành phố Cianorte thuộc bang Paraná, Brazil. Nhưng Chapecó, nơi “đóng quân” của Chapecoense mới đích thực là “nhà” của anh. Thủ môn 31 tuổi thậm chí còn từ chối lời đề nghị của một Sport Club do Recife danh giá hơn rất nhiều vì tình yêu và lòng trung thành với Cơn lốc miền Tây.

Danilo gia nhập Chapecoense vào tháng 9.2013 theo dạng cho mượn từ CLB Londrina. Anh chỉ thi đấu một trận trong cả mùa bóng, khi Chapecoense kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2 tại Serie B. Nhưng đó cũng là quá đủ để đội chủ sân Arena Condá quyết định mua đứt anh vào tháng 1.2014.

Kế hoạch ban đầu của CLB là sử dụng anh như một thủ thành dự bị. Nivaldo, một trong những ngôi sao lớn nhất Chapecoense, là thủ môn bắt chính. Nhưng chấn tương của Nivaldo đã mở ra những cơ hội mới cho Danilo, và anh đã tận dụng chúng một cách tối đa bằng những màn trình diễn ấn tượng của mình. Nó ấn tượng đến mức các CĐV Chapecoense đã đặt cho anh một biệt danh: “São Danilo” (Thánh Danilo).

Trong năm nay, Danilo đã giành được danh hiệu đầu tiên và cũng là duy nhất với Chapecoense: Campeonato Catarinense – chức vô địch bang Santa Catarina. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình thần kỳ của Cơn lốc miền Tây trong mùa giải này.

Danilo đã rực sáng tại Copa Sudamericana mùa này. Đầu tiên, anh tỏa sáng trong lượt sút penalty cân não với Independiente, với 4 pha cản phá (!) Rồi trong trận bán kết với San Lorenzo, Danilo đã làm nản lòng các chân sút tới từ Argentina với những pha cản phá xuất thần.

Được tôn vinh như một “người hùng”, nhưng Danilo không hề đồng tình với nhận định này.

“Chả có anh hùng nào ở đây hết”, thủ thành 31 tuổi phát biểu sau khi giúp đội nhà lọt vào trận chung kết Copa Sudamericana 2016. “Không ai có thể một mình chiến thắng một cuộc chiến cả. Thật không công bằng nếu tôi để lọt lưới bàn thắng đó trong những phút cuối cùng của trận đấu. Tình đoàn kết của toàn đội mới chính là tác nhân chính mang về thắng lợi này.”

“Chúng tôi hoàn toàn có thể đoạt chức vô địch. Trước đó không ai cho rằng chúng tôi có thể làm được điều này, và giờ hãy nhìn xem.”

“Chúng tôi có một chung một ước mơ, ước mơ về ngôi vị vô địch, để rồi cùng hướng đến Copa Libertadores cùng Chapecoense. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để làm được điều này, cho dù có phải bỏ cả mạng sống của mình”, Danilo kết luận.

Buồn thay, giấc mơ đã biến thành một cơn ác mộng, khi Danilo đã qua đời cùng các đồng đội tại Chapecoense.

Tuy nhiên, São Danilo chắc chắn sẽ là bất tử.

Theo J.W (Kênh Thể thao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thu-mon-chapecoense-vo-tinh-du-doan-ve-so-phan-ca-doi-727016.html