'Thủ lĩnh' văn nghệ quần chúng

Mặc dù là 'ca sĩ đơn vị', nhưng Trung úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết, nhân viên Câu lạc bộ, Ban Chính trị Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã đoạt nhiều giải thưởng tại các hội thi, liên hoan nghệ thuật. Sự đam mê ca hát và động lực từ gia đình nhỏ đã giúp chị luôn 'cháy hết mình' với văn nghệ quần chúng.

Âm nhạc đã “ngấm” vào Tuyết từ nhỏ. Để thi vào các trường âm nhạc, thí sinh phải biết đánh đàn. Không có đàn tập luyện, Tuyết nghĩ ra cách kẻ các phím đàn lên trên bàn học bằng gỗ, tô mực các phím đen, còn phím trắng tô bằng phấn; khi học xong lại phủ kín khăn trải bàn để bố mẹ không phát hiện ra. Cứ như vậy, Tuyết tập đàn trong trí tưởng tượng. Các buổi lên lớp, Tuyết mượn đàn của thầy, của bạn tranh thủ tập bài. Và ước mơ của Tuyết trở thành hiện thực.

Gia đình nhỏ của Ánh Tuyết.

Hoàng Thị Ánh Tuyết chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ, đó là vào năm 2015, chị tham gia hội thi “Nghệ thuật quần chúng học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang toàn quốc” tổ chức tại TP Cần Thơ. Thời điểm đó, chị được chỉ huy Sư đoàn 361 tạo điều kiện đi hoàn thiện đại học ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Chồng đi công tác xa nhà, con trai mới hơn 10 tháng, chị vừa học, vừa chăm lo con nhỏ, vừa tham gia luyện tập để đi thi. Vào TP Cần Thơ hơn nửa tháng tham gia cuộc thi, Tuyết phải gửi con về Nghệ An nhờ ông bà nội chăm sóc. Thể hiện ca khúc “Cảm ơn mẹ” của nhạc sĩ Đức Trịnh, chị đã giành Huy chương Vàng tại hội thi. Cuối năm 2017, tại Liên hoan hát ru, dân ca và âm nhạc cổ truyền của Phụ nữ Quân đội, chị lại đoạt giải thưởng “Diễn viên xuất sắc nhất” với ca khúc “Nàng ới” (dân ca Nùng).

Hiện tại, Tuyết là “thủ lĩnh” Câu lạc bộ phụ nữ yêu thích và bảo tồn hát ru, hát dân ca của Sư đoàn 361. Câu lạc bộ sinh hoạt vào các buổi chiều ngày thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần, dưới sự hướng dẫn tận tình của chị, nhiều làn điệu dân ca, hát ru được chị em thục luyện, thể hiện sôi nổi mang lại tiếng cười, tạo không khí vui tươi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Lấy chồng quê miền Trung, chồng lại thường xuyên công tác xa nhà, nhưng với bản lĩnh của người lính, một mình Ánh Tuyết đảm đương tròn các vai. Có lẽ động lực lớn nhất để chị vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở đơn vị và việc nhà là tình yêu dành cho gia đình nhỏ và cho âm nhạc. Chị luôn mạnh mẽ, quyết đoán, không nề hà trước khó khăn, thử thách. Chị tâm sự: “Phụ nữ luôn là ngọn lửa giữ ấm hạnh phúc gia đình nên dù khó khăn, cách trở đến đâu cũng luôn phải cố gắng”.

Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/thu-linh-van-nghe-quan-chung-536220