Thủ lĩnh đối lập Belarus 'xé hộ chiếu trên biên giới với Ukraine'

Bà Maria Kolesnikova, thủ lĩnh đối lập kiêm lãnh đạo biểu tình Belarus, đã xé hộ chiếu tại biên giới với Ukraine để tránh bị trục xuất.

Cộng sự của bà Kolesnikova, Anton Radnenkov, hôm 8-9 nói với Reuters rằng bà Kolesnikova xé hộ chiếu để ngăn chặn chính quyền Belarus trục xuất qua Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô Kiev, ông Radnenkov cho biết mình và một cộng sự khác tên là Ivan Kravtsov cùng bà Kolesnikova "bị những người đàn ông mặc thường phục đưa tới biên giới vào sáng 8-9". Tuy nhiên, bà Kolesnikova nhất quyết không chịu bước vào lãnh thổ Ukraine.

"Bà ấy bị đẩy vào ghế sau ô tô, sau đó hét lên sẽ không đi đâu cả. Khi thấy hộ chiếu của mình trong xe, bà ấy lập tức xé nó và ném ra ngoài cửa sổ. Đó là một quyết định rất thông minh… Kolesnikova là một anh hùng. Sau 12 giờ bị thẩm vấn, bà ấy tiếp tục đòi công lý và luật sư" – ông Radnenkov kể tại cuộc họp báo.

Trong khi đó, ông Kravtsov nói không biết bà Kolesnikova đang ở đâu, có thể đã bị "Cơ quan An ninh Belarus (KGB) quản thúc".

Chiếc xe hơi chở bà Kolesnikova tới biên giới Ukraine. Ảnh: AP

Chiếc xe hơi chở bà Kolesnikova tới biên giới Ukraine. Ảnh: AP

Người phát ngôn Ủy ban Biên phòng Belarus Anton Bychkovsky, vừa lên tiếng xác nhận bà Kolesnikova đang bị giới chức Belarus tạm giữ nhưng không cho biết điều gì đã xảy ra ở biên giới Ukraine.

Một phụ nữ khác, bà Sviatlana Tsikhanouskaya, được cho là bị gây áp lực phải chạy sang nước láng giềng Lithuania. Bà Tsikhanouskaya nói với Euronews hôm 8-9 rằng Tổng thống Alexander Lukashenko "đã bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thủ đô Minsk".

Một cộng sự khác của bà Tsikhanouskaya, Antonina Konovalova, cũng mất tích hôm 8-9 sau khi bị tòa án phạt vì tham gia biểu tình. Chính quyền Belarus còn mở cuộc điều tra hình sự đối với các thành viên của Hội đồng Điều phối đối lập với cáo buộc phá hoại an ninh quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên Nga, Tổng thống Lukashenko khẳng định ông vẫn giữ được sự ủng hộ của hầu hết người dân trên cả nước. "Tôi phải bảo vệ những gì đã được xây dựng bằng bàn tay của chúng tôi, bảo vệ những người đã xây dựng nó và họ chiếm đa số. Nếu Belarus sụp đổ ngày hôm nay, sẽ đến lượt Nga tiếp theo" – nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố.

Điện Kremlin đã tán thành lời hứa cải cách của Tổng thống Lukashenko mặc dù ông chỉ nói một cách mơ hồ về những thay đổi hiến pháp và một cuộc bầu cử mới không xác định thời điểm.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Euronews)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thu-linh-doi-lap-belarus-xe-ho-chieu-tren-bien-gioi-voi-ukraine-20200909125714963.htm