Thủ lĩnh Đoàn 40 lần hiến máu tình nguyện

“Mỗi giọt máu cho đi sẽ có một cuộc đời ở lại. Vì thế, khi nào còn có thể tôi vẫn sẽ cho đi những giọt máu của mình để cứu người, giúp đời” - đó là những tâm sự chân thành của anh Phạm Nguyễn Hồng Châu, Bí thư Đoàn phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Anh Châu được xem là “thủ lĩnh” phong trào hiến máu ở xứ Quảng với 40 lần và là đại diện duy nhất tại Quảng Nam nhiều năm liền được tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu của cả nước. Nói về cơ duyên đến với việc hiến máu tình nguyện, anh Châu cho hay, khoảng năm 2005, khi đang làm việc tại Đà Nẵng thì anh không may gặp một tai nạn lao động phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cơ thể mất rất nhiều máu. Các bác sĩ phải rất nỗ lực mới cứu sống anh nhưng phải cần truyền máu gấp.

Anh Châu (cầm đuốc) được xem là “thủ lĩnh” phong trào thanh niên hiến máu ở xứ Quảng.

Anh Châu (cầm đuốc) được xem là “thủ lĩnh” phong trào thanh niên hiến máu ở xứ Quảng.

“Gia đình tôi lúc đó rất khó khăn, phải chạy vay nhiều nơi cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, hàng xóm mới có thể lo được tiền viện phí. Khi bác sĩ nói phải truyền máu gấp, gia đình ai cũng lo lắng vì chẳng còn tiền nữa. Thế nhưng, may mắn lúc này là từ những người chưa hề quen biết sẵn sàng hiến máu cứu sống tôi khiến tôi vô cùng xúc động, biết ơn. Kể từ đó, tôi tự nhủ với lòng sẽ tích cực tham gia hiến máu để trả nợ ân tình”, anh Châu bộc bạch. Cũng theo anh Châu, sau các lần tham gia hiến máu anh lại có cảm giác “nghiện”. Bất cứ lúc nào, không kể ngày đêm, mưa gió khi có bệnh nhân nguy kịch cần tiếp máu anh đều có mặt kịp thời giúp đỡ. Nhiều lúc đang dở bữa cơm, nghe bệnh viện gọi có người “cầu cứu” anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền bỏ bữa mà đi.

Trong 40 lần hiến máu cứu người của anh Châu thì có đến 8 lần cứu người trong tình trạng nguy kịch, cần máu gấp. Trong đó, đáng nhớ nhất là lần cứu một sản phụ sinh non. “Còn nhớ lúc đó là buổi tối đang ngủ tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Nam, thông báo có một sản phụ sinh non, chỉ mới 6 tháng cần máu gấp. Thế là, tôi dựng dậy chạy ngay đến Bệnh viện Nhi hiến máu. Kết thúc các thủ tục xét nghiệm, truyền máu tôi trở về nhà. Sáng hôm sau nghe tin hai mẹ con sản phụ ấy được cứu sống tôi vô cùng hạnh phúc vì những giọt máu cho đi của mình đã giúp một lúc đến hai cuộc đời ở lại. Ngoài lần đó, một kỷ niệm khó quên nữa là lần tôi hiến máu cứu một cô gái bị rắn lục cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thập tử nhất sinh. Mỗi lần hiến máu tôi đều có một suy nghĩ duy nhất là phải cứu sống cho được nạn nhân. Việc hiến máu mang đến niềm vui, hạnh phúc thật sự nên chắc chắn tôi sẽ không dừng lại, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn ấy đến với cộng đồng xung quanh”, anh Châu nói.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, anh Châu còn thường xuyên vận động các đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia hiến máu tình nguyện. Anh còn là thành viên tích cực của CLB “Ngân hàng không… tiền tệ”, là ngân hàng máu sống do Hội LHTN tỉnh Quảng Nam quản lý. Là Bí thư đoàn phường, anh Châu còn phát động, triển khai thực hiện nhiều chương trình tình nguyện hướng đến cộng đồng, xã hội như hành trình mang xuân ấm, áo ấm mùa đông, thăm và tặng quà cho đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn tại các huyện miền núi Quảng Nam…Với những thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu cứu người và công tác Đoàn tại địa phương, ngoài nhiều năm liền là đại diện duy nhất của Quảng Nam được tôn vinh 100 người hiến máu toàn quốc, anh Châu còn được T.Ư Đoàn, Bộ trưởng Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam, Tỉnh đoàn Quảng Nam và Thành đoàn Tam Kỳ vinh danh, trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen…

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_202156_thu-linh-doan-40-lan-hien-mau-tinh-nguyen.aspx