Thủ khoa và lối rẽ sau những trang sổ vàng (bài 1): Cô thủ khoa ngành Luật lấy cảm hứng từ các bộ phim trinh thám

Những bộ phim trinh thám, hình sự hấp dẫn, những vụ án được dư luận quan tâm với nhiều tình tiết chưa được hé lộ,... chính là nguồn cảm hứng cho cô nữ sinh Hà thành lựa chọn ngành Luật khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. Với sự ham học và bản lĩnh, cô nàng xuất sắc trở thành thủ khoa được vinh danh tại Hà Nội năm 2019 nhưng vẫn đang tiếp tục chinh phục con đường học vấn.

Những bộ phim trinh thám, hình sự hấp dẫn, những vụ án được dư luận quan tâm với nhiều tình tiết chưa được hé lộ,... chính là nguồn cảm hứng cho cô nữ sinh Hà thành lựa chọn ngành Luật khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. Với sự ham học và bản lĩnh, cô nàng xuất sắc trở thành thủ khoa được vinh danh tại Hà Nội năm 2019 nhưng vẫn đang tiếp tục chinh phục con đường học vấn.

Mai Linh tham gia phiên tòa giả định tại học viện Phụ nữ Việt Nam, tháng 11/2018. (Ảnh: NVCC).

Mai Linh tham gia phiên tòa giả định tại học viện Phụ nữ Việt Nam, tháng 11/2018. (Ảnh: NVCC).

Cảm hứng đến từ các bộ phim

Cái tên Đào Mai Linh (SN 1997) từng được nhắc đến nhiều với sự tự tin, sôi nổi, năng động, sáng tạo, đặc biệt gây ấn tượng với “cú đúp” thủ khoa khoa Luật và thủ khoa tốt nghiệp năm 2019 của học viện Phụ nữ Việt Nam.

Có lẽ, ít ai biết đến nguồn động lực vô cùng thú vị khi chọn nghề của cô nàng thủ khoa đầu ra ngành Luật tại học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2019 lại đến từ những bộ phim trinh thám, hình sự, chương trình Tòa tuyên án trên VTV6.

Nhắc đến cái duyên đã đưa con gái trở thành sinh viên khoa Luật, chị Lê Thu Hương (mẹ Linh) chia sẻ: “Ngành Luật đến với Linh khá bất ngờ, bởi từ nhỏ, con đã bộc lộ sự hướng ngoại và có xu hướng thích các hoạt động tập thể, đặc biệt về văn hóa, văn nghệ và các hoạt động về cộng đồng.

Tuy nhiên, từ nhỏ, con đã thích xem các bộ phim trinh thám, hình sự... rồi khi lớn lên, được biết thông tin và nghe bố mẹ trao đổi về những vụ án được dư luận quan tâm với nhiều tình tiết còn chưa có lời giải, từ chỗ hiếu kỳ, con dần dần có hứng thú hơn. Cũng từ đó, con muốn nâng cao hơn hiểu biết của mình về pháp luật để bảo vệ công lý, lẽ phải và những người yếu thế trong xã hội”.

Gặp Mai Linh tại lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô, dưới một cơn mưa lất phất, ấn tượng đầu tiên về cô gái với cặp kính cận này là nụ cười “tỏa nắng”, sự sôi nổi như tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.

Mai Linh nở một nụ cười rạng rỡ: “Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng cảm hứng đưa tôi đến với ngành Luật chính là những bộ phim. Ngay từ nhỏ, tôi đã xem những bộ phim Việt Nam, nước ngoài có hình tượng về luật sư, công tố viên, kiểm sát viên,... khá thu hút. Với một đứa trẻ, những hình tượng đó thật “oai phong”, những người bảo vệ công lý.

Đến khi bước vào bậc THCS, tôi nhận thấy, ở Việt Nam, vẫn còn khá nhiều vụ án còn bất cập, gây những băn khoăn nhất định đối với dư luận. Từ đó, tôi tự hỏi mình, tại sao không góp sức để giải đáp một phần những băn khoăn đó, và quyết định lựa chọn ngành Luật, học viện Phụ nữ Việt Nam”.

Cô nàng thủ khoa có thể dành cả buổi để nói về những chương trình trinh thám, phá án, một trong những chương trình khiến cô theo dõi không bỏ sót tập nào chính là Tòa tuyên án, được phát sóng trên VTV6, đài Truyền hình Việt Nam. Có lẽ những chương trình này không chỉ trở thành động lực mà còn góp lửa nuôi dưỡng tình yêu và đam mê đối với ngành học mà Linh đã theo đuổi.

Phấn khích khi tìm ra những “điểm sót” trong hồ sơ

Trong quá trình học và mỗi đợt kiến tập, thực tập, được tiếp xúc với một số vụ án, với sự ham học hỏi, Linh nhanh chóng trau dồi kỹ năng đọc hồ sơ vụ án: “Khi đọc hồ sơ, hoàn toàn không thể đọc lướt qua mà phải nghiên cứu kỹ và ghi chú lại những tình tiết quan trọng. Với những vai trò khác nhau phải có góc nhìn khác nhau. Lần đầu tiên nhận bộ hồ sơ thực, tôi cảm thấy khá “choáng” vì quá dày, nhưng may mắn, tôi đã nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô để có phương pháp lọc hồ sơ hiệu quả nhất”.

Mai Linh không giấu nổi sự hào hứng khi nhắc đến những buổi thực hành làm việc nhóm: “Tuyệt nhất là chúng tôi được trực tiếp sử dụng và nghiên cứu các bộ hồ sơ do một số văn phòng luật cung cấp. Sau khi có sự trao đổi trực tiếp với thầy cô, chúng tôi cũng sẽ có những quan điểm riêng. Những ý kiến đó được thống nhất cùng thầy cô rồi chuyển đến văn phòng để tham khảo.

Mặc dù, ý kiến chúng tôi đề xuất có những chi tiết chưa được chính xác được như thầy cô, nhưng cũng không ít lần có những phát hiện mà đến thầy cô cũng chưa nghĩ đến. Đó có thể là những điểm chưa phải mấu chốt, nhưng lại làm sáng tỏ khá nhiều điều trong việc giải quyết các vụ án. Khi tìm được những tình tiết mà các thầy cô chưa nhìn ra, chúng tôi đều cảm thấy thực sự rất vui, và có thể thầy cô cũng khá tự hào khi đào tạo những thế hệ trẻ kế cận khá tiềm năng”.

Trò chuyện với Mai Linh, không khó để nhận ra một cô nữ sinh đa tài, năng nổ tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, những chương trình tình nguyện, những hoạt động trải nghiệm với nghề...

Kết thúc những tháng năm miệt mài trên ghế giảng đường với bằng cử nhân Luật loại Xuất sắc, bảng thành tích của cô nàng 22 tuổi này cũng khá ấn tượng với nhiều bằng khen, giấy khen, giải thưởng ở nhiều lĩnh vực, từ học tập đến văn nghệ, thiết kế, sáng tạo, công tác Đoàn, công tác sinh viên,... Mai Linh vinh dự được kết nạp Đảng khi đang là sinh viên của học viện Phụ nữ Việt Nam.

Người đồng hành bên cạnh Mai Linh suốt 3 năm rèn giũa trên giảng đường, ThS. Nguyễn Thị Khánh Ly, cố vấn học tập khoa Luật, học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Linh là sinh viên năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động chung, có tinh thần cầu thị, biết học hỏi và lắng nghe. Là một lớp trưởng tích cực, năng động, Linh có khả năng tổ chức, điều hành và sáng tạo các hoạt động tập thể. Tôi còn nhớ, những cuộc gọi trao đổi, chia sẻ giữa cô trò lúc 23h đêm là thường xuyên diễn ra”.

Viết tiếp ước mơ trên con đường học vấn Mai Linh cũng chia sẻ, bên cạnh việc lắng nghe, tiếp thu kiến thức do thầy cô truyền đạt, “bí quyết” học tập của cô là luôn chủ động tìm tòi, học hỏi thêm các tài liệu tham khảo ở bên ngoài để bổ sung, làm đa dạng hơn vốn kiến thức của mình. “Điểm khác biệt lớn nhất giữa sinh viên và học sinh phổ thông là tính tự chủ, tự lập. Quan trọng nhất là phải có ý thức học hỏi, không giấu dốt và nhất là không được bỏ cuộc”, Linh khẳng định.

Không có một con đường nào là hoàn toàn bằng phẳng, con đường của cô thủ khoa cũng vậy, nhưng cô tiết lộ: “Gia đình chính là nguồn động lực to lớn luôn đồng hành bên cạnh, bố mẹ luôn là “người bạn lớn”, lắng nghe tâm sự của tôi trong những giai đoạn khó khăn, hay đơn giản là ngồi chia sẻ suy nghĩ về những vấn đề mà tôi gặp khúc mắc”.

Xúc động và tự hào, đó là những cảm xúc đầu tiên mà chị Lê Thu Hương nghĩ đến khi con gái thông báo trở thành 1 trong 86 Thủ khoa xuất sắc năm 2019 được TP.Hà Nội vinh danh. Với chị, đây là một tin đáng chúc mừng con, là “trái ngọt” đầu tiên sau những phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 4 năm đại học của con. Tuy nhiên, chị cũng không quên nhắn nhủ, đây mới chỉ là bước khởi đầu, không thể tự bằng lòng với những gì đã có mà phải tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực, trau dồi kiến thức hơn nữa để cống hiến sức trẻ và góp phần xây dựng cộng đồng.

Chia sẻ về dự định, nữ thủ khoa cho biết, hiện đang theo học văn bằng 2: “Trở thành Thủ khoa ngành Luật chỉ là nền tảng để tôi tiếp tục phấn đấu. Tôi lựa chọn nối dài con đường học vấn với ngành Truyền thông đa phương tiện, bởi tôi nhận thấy mối tương quan giữa hai ngành học này, nhất định sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong tương lai”.

Cẩm Mịch

Bài đăng báo in Đời sống & Pháp luật số 199

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/thu-khoa-va-loi-re-sau-nhung-trang-so-vang-bai-1-co-thu-khoa-nganh-luat-lay-cam-hung-tu-cac-bo-phim-trinh-tham-a304535.html