Thủ khoa trường ĐH Luật Hà Nội: Mơ ước vào ngành Luật để thay đổi mình

'Khá nhút nhát, muốn học ngành Luật để mình cứng rắn, bản lĩnh và năng động hơn', Phùng Thu Phương – thủ khoa đầu vào 28,5 điểm khối C của trường ĐH Luật Hà Nội năm 2018 chia sẻ.

Có định hướng học từ cấp 3

Xuất thân từ gia đình không có ai theo ngành Luật nhưng động lực muốn thay đổi bản tính nhút nhát của mình khi tiếp xúc với mọi người bởi vậy Thu Phương mơ ước trở thành một luật sư giỏi.

 Phùng Thu Phương (thứ 2 từ trái sang) nhận học bỗng của trường ĐH Luật Hà Nội tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh Ngô Chuyên.

Phùng Thu Phương (thứ 2 từ trái sang) nhận học bỗng của trường ĐH Luật Hà Nội tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh Ngô Chuyên.

Để thực hiện ước mơ của mình, Thu Phương cố gắng thi đậu vào lớp 10 chuyên văn của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc – tỉnh Vĩnh Phúc để có môi trường học tập tốt nhất. Đặt chân vào ngôi trường chuyên Vĩnh Phúc, cô sinh viên 10X Phùng Thu Phương đã đặt ra mục tiêu là thi đậu vào ngành Luật của trường ĐH Luật Hà Nội.

“Chính vì xác định được các bước đi từ đầu, nên ba năm cấp ba, em học hành một cách nghiêm túc. Ngoài những buổi giảng của thầy cô trên lớp, em về nhà nghiên cứu tài liệu, đặc biệt là mình phải tự học”, Thu Phương chia sẻ.

Cũng chính nhờ được học tại ngôi trường cấp ba tốt nhất của cả tỉnh giúp Thu Phương phát huy thế mạnh của mình trong các môn xã hội. “Quá trình học cấp 3, em học môn văn khá thuận lợi nhờ tính tự học, đồng thời sự hỗ trợ của thầy cô, bởi vậy em càng có đà học hơn”, Thu Phương chia sẻ.

Thu Phương cũng cho biết thêm, đối với môn Lịch sử, Địa lý, ngoài nắm kiến thức cốt lõi, để nhớ các sự kiện em sẽ bắt đầu kẻ bảng. Một cột là mốc thời gian, một cột em phân tích sự kiện ở các mốc thời gian đó. Cố gắng tìm ra những đặc điểm mới của sự kiện, sau đó viết vào, nếu phần nào không hiểu có thể nhờ thầy cô, hoặc bạn bè giảng giải.

“Cái quan trọng nhất là học hiểu bản chất vấn đề thì mình sẽ nhớ rất lâu”, Thu Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thi trắc nghiệm, bản thân người học phải học hiểu chứ không thể học vẹt, học tủ. Nếu học vẹt hoặc học tủ thì khi đi thi sẽ rất bị động, bởi trắc nghiệm đề nó bao quát hết cả chương trình.

Phùng Thu Phương - Thủ khoa đầu vào khối C của trường ĐH Luật Hà Nội năm 2018.

Văn học là nền móng để học Luật

Theo Thu Phương, quá trình học chuyên văn là tiền đề để cho em học Luật chắc hơn, bởi khi học văn mình có ngôn ngữ, văn phong để trình bày một vấn đề gãy gọn và dễ hiểu hơn. “Đặc biệt, học văn giúp em có vốn ngôn từ phong phú và nhiều hơn các bạn học chuyên khoa học tự nhiên”, Thu Phương nói.

Khi hỏi về thành tích mình đạt được, Thu Phương khiêm tốn nói: “Thực sự em rất vui. Bởi khi em xác định sẽ học ngành Luật và cố gắng làm hết sức để đậu vào trường nhưng không nghĩ là mình sẽ trở thành thủ khoa”. Theo Thu Phương, đây là bước khởi đầu của con đường theo đuổi ước mơ, có thể mình trở thành thủ khoa thời điểm này, nhưng khi bước vào môi trường rộng lớn như cánh cửa đại học thì đó chỉ là bước đệm để học và em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

“Khoảng thời gian học ở đại học sẽ là những thử thách cũng như trải nghiệm của em, đây cũng là khoảng thời gian giúp em học nghề. Điều đó sẽ rất khác với thời gian học phổ thông nên cần có sự nỗ lực cao hơn lúc học phổ thông rất nhiều”, Thu Phương trải lòng.

Là một thí sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Thu Phương cũng chia sẻ về vấn đề gian lận điểm thi. Thu Phương nói: “Việc phụ huynh cho con mình vào một trường tốt bằng cách chạy tiền thì sẽ hại con mình. Bởi nếu một ngôi trường tốt mà người học không có kiến thức thì không tồn tại được và chính phụ huynh đang tự hại con mình. Bởi vậy em muốn nhắn với các em khóa sau hãy nỗ lực, phấn đấu hết sức. Nếu các bạn học nghiêm túc, cố gắng và nỗ lực hết sức mình thì các bạn sẽ có kết quả như mình mong muốn”.

Ngô Chuyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/thu-khoa-truong-dh-luat-ha-noi-mo-uoc-vao-nganh-luat-de-thay-doi-minh-270062.html