Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân mê phim hình sự, thích truyện trinh thám

Thích xem phim hình sự, đọc các loại truyện trinh thám là động lực thôi thúc chàng nam sinh điển trai Hà Tĩnh - Trần Dũng Lộc cố gắng học tập và giành ngôi vị thủ khoa khối A1, Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018.

Đạt tổng số điểm 28,3 (Toán: 9, Vật lý: 9,5, tiếng Anh: 9,8) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Trần Dũng Lộc - Hà Tĩnh trở thành thủ khoa khối A1 Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND).

 Nam sinh điển trai Trần Dũng Lộc. (Ảnh: Hoài Nam)

Nam sinh điển trai Trần Dũng Lộc. (Ảnh: Hoài Nam)

Theo bảng xếp hạng toàn quốc khối A1, Lộc xếp thứ 12. Sau đó, 9 thí sinh ở Hà Giang xếp trên bị đánh tụt điểm do liên quan đến gian lận thi cử nên Lộc được xếp lên hàng top 3.

Lộc cho biết: "Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2018, em tính được khoảng 27 đến 29 điểm cho các môn khối A1 và kết quả sau đó công bố đúng như dự đoán. Nhưng việc trở thành thủ khoa khối A1 khiến em rất bất ngờ”.

Video: Đạt 29,05 điểm khối A, nam sinh tiếc vì làm sai câu dễ

Chàng trai Hà Tĩnh này chia sẻ: “Ông ngoại và mẹ em đều làm trong ngành công an. Tuy nhiên, từ nhỏ, em muốn học ngành y. Cho đến một lần, em được ông ngoại cho xem những bộ phim hình sự với những tình tiết phá án gay cấn, dù gian nan vất vả nhưng đều thành công của lực lượng công an...

Bài liên quan

Thủ khoa trường công an đều là thí sinh Sơn La, Hòa Bình: Học viện Cảnh sát Nhân dân lên tiếng

Thêm vào đó, năm học lớp 10, sau khi đọc cuốn truyện trinh thám ‘Hẹn với thần chết’ của Agatha Christie. Những tình tiết gay cấn của câu chuyện, những màn đấu trí nghẹt thở trong những vụ án kỳ bí đã thực sự lôi cuốn em.

Sau đó, em tìm đọc thêm nhiều tác phẩm trinh thám của những tác giả nổi tiếng như: Conan Doyle, Sydney Sheldon, Ellery Queen, Stefan Wolf… Và ước mơ được trở thành một điều tra viên cứ lớn dần, thôi thúc em đặt mục tiêu thi vào Học viện CSND”.

Điều hấp dẫn Lộc khi đọc các cuốn truyện trinh thám chính là sự logic trong từng tác phẩm. Cậu thường đọc và nhập vai cùng nhân vật, cùng thử suy đoán cái kết của câu chuyện.

Trần Dũng Lộc là học sinh ưu tú được kết nạp Đảng tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoài Nam)

Là học sinh lớp 12 Toán 1, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Lộc luôn đạt học sinh giỏi toàn diện, đạt các giải lớn trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

“Em không học thêm nhiều, chủ yếu học ở lớp và tự học ở nhà. Ban ngày, em dành khoảng 1 tiếng để đọc sách. Buổi tối, em học khoảng 4 tiếng. Theo em, thức khuya học không phải là phương án để đạt kết quả tốt nhất.

Bài liên quan

Ấn tượng thủ khoa Cảnh sát: Thiếu võ, tôi thấy uể oải

Chàng thủ khoa duy nhất đạt điểm 10 tốt nghiệp và niềm đam mê lạ

Với môn Toán và Vật lý, theo em, cần chăm chú nghe giảng, làm nhiều đề minh họa, rồi phân loại mức độ đề theo các cấp để giải bằng phương pháp nhanh nhất. Ngoài ra, em còn dành thời gian tìm kiếm tài liệu qua Internet, sách tham khảo, nâng cao...

Với môn tiếng Anh, theo em, cần nắm vững các kiến thức từ vựng, làm nhiều đề thi khó, em chỉ ôn luyện từ năm lớp 11 vì đến lúc đó mới biết thông tin Học viện CSND không xét tuyển khối A".

Với môn học này, Lộc xây dựng phương pháp học tập riêng. Ngoài ngữ pháp, mỗi ngày cậu học thêm 10 từ mới. Ngoài ra, Lộc còn học tiếng Anh bằng việc liên tưởng các hình ảnh minh họa.

Chính sự cố gắng và phương pháp học hiệu quả đã mang về cho Lộc niềm vui với điểm tiếng Anh gần như tuyệt đối (9,8 điểm).

Thầy Lê Phi Hùng - Hiệu phó trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhận xét Lộc là học sinh chăm chỉ, luôn có mục tiêu rõ ràng và cố gắng phấn đấu hết mình.

“Tôi thấy Lộc luôn phát huy khả năng tự học của mình. Với môn Toán, em là người có tư duy nhạy bén nên tiếp cận các bài Toán rất nhanh”, thầy Hùng nói.

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-khoa-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-me-phim-hinh-su-thich-truyen-trinh-tham-d420987.html