Thu hoạch cuối năm bổ ích

Trong một năm không có sự kiện quốc tế nào, quyết định tổ chức 2 trận giao hữu mở giữa đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và đội tuyển U.22 với đầy đủ nghi thức, trên sân chật cứng khán giả, được truyền hình trực tiếp cả nước thay vì đá tập nội bộ, thực sự mang lại thu hoạch cuối năm đầy bổ ích. ĐTQG thắng “lượt đi”, U.22 hòa lượt về (thậm chí suýt thắng), nhưng HLV Park Hang-seo là người “thắng” tất, kể cả những điều bất như ý cũng là cái “được”.

Tiền vệ Cao Văn Triền (30) là tân binh duy nhất ra sân cả 2 trận đấu, một tín hiệu tiền vệ 27 tuổi của CLB Sài Gòn đã được “chấm”

Tiền vệ Cao Văn Triền (30) là tân binh duy nhất ra sân cả 2 trận đấu, một tín hiệu tiền vệ 27 tuổi của CLB Sài Gòn đã được “chấm”

Như tuyên bố, có 2 thay đổi mà HLV người Hàn Quốc thực hiện ở ĐTQG đó là chuyển đổi sang sơ đồ 3-5-2 (hiệp 1 ở sân Cẩm Phả và hiệp 2 tại sân Việt Trì). Sự “làm mới” này chưa mang lại hiệu quả mong muốn, bởi trong cả 2 lần áp dụng trên sân đều không phải là đội hình tốt nhất và thực tế khi trở lại sơ đồ 3-4-3 quen thuộc sự vận hành vẫn trôi chảy hơn. Nhưng mọi thay đổi đều cần có thời gian, huống hồ đây mới là lần đầu tiên đội tuyển hội quân trong suốt hơn 1 năm qua.

Ý đồ thứ 2 mà HLV Park tuyên bố là phát huy thế mạnh dồi dào các tiền vệ được cụ thể hóa qua sơ đồ hình kim cương. Trong 5 bàn thắng chỉ có 1 bàn duy nhất của tiền đạo mục tiêu (Đức Chinh), 4 pha ghi bàn còn lại đều đến từ các tiền vệ (kể cả 2 quả 11m), trong đó mẫu mực là pha phối hợp giữa Phan Văn Đức - Quang Hải, kết thúc bằng siêu phẩm vô lê cắt kéo.

Tuy nhiên, 2 nét mới này đều chưa thực sự rõ ràng trong khi những điều chưa hài lòng thì nhiều hơn. Dấu ấn, mảng miếng chiến thuật khá mờ nhạt, sự vận hành thiếu suôn sẻ, nhịp nhàng… Cũng dễ hiểu thôi khi đội chỉ có 17 ngày tập luyện cùng nhau trong suốt hơn 1 năm qua và chưa định hình bộ khung - hiệp 2 thay tới 9 cầu thủ ở trận đầu và 11 người trong trận sau, dẫn tới sự rối rắm đội hình khiến lối đá trở nên lạc nhịp. Phải hoàn thiện xong việc đánh giá, sắp xếp cầu thủ tối ưu cho từng vị trí thì mới đến lối chơi. Cũng có nhiều chê trách về hàng phòng ngự khi để thủng lưới tới 4 lần trước các đàn em, có điều cần thấy rằng trong 4 bàn thua ấy chỉ có bàn mở tỷ số của U.22 trên sân Việt Trì là đáng trách khi đón quả treo bóng vào vùng cấm có rất đông các chiếc áo đỏ. Hơn nữa, ĐTQG không có những trung vệ tốt nhất khi ngoài sự vắng mặt của Duy Mạnh, Đình Trọng, đội trưởng Quế Ngọc Hải lại bất ngờ chấn thương, không ra sân. Chỉ một hạn chế thực sự đáng lo ngại, phải khắc phục là hiệu quả dứt điểm vẫn là nhược điểm cố hữu.

Không đặt kết quả là mục đích nên thay vì pha trộn thì HLV Park phân định 2 đội hình cũ, mới tách bạch trong 2 trận đấu nhằm có cái nhìn bao quát, nhất là với 11 cầu thủ lần đầu tiên được ông gọi lên ĐTQG. Ngoài sự thay đổi mình của Văn Quyết, trong số tân binh, Cao Văn Triền là thu hoạch lớn nhất và có thể thêm 3 tuyển thủ mới mà cũ chơi trọn 90 phút trong trận đầu tiên: thủ môn Bùi Tấn Trường, 2 trung vệ Minh Tùng - Thanh Hào.

Vẫn còn nhiều thời gian để thử nghiệm, làm mới.

Minh Chung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202012/thu-hoach-cuoi-nam-bo-ich-3036808/