Thu Hà: 'Đạo diễn liều lĩnh khi chọn tôi vào vai Bạch Cúc'

NSND Thu Hà thấy đạo diễn Vũ Trường Khoa liều lĩnh khi giao nhân vật bà Bạch Cúc trong 'Hướng dương ngược nắng' cho một người chuyên đóng vai hiền lành như mình.

- Vai Bạch Cúc trong 'Hướng dương ngược nắng' có điểm gì đặc biệt, khiến chị quyết định tái xuất sau hơn 10 năm không đóng phim truyền hình?

- Vai Bạch Cúc đến trùng với thời điểm tôi có thời gian để theo đuổi một dự án truyền hình. Hơn nữa, khi đọc kịch bản, tôi thấy thú vị vì đời sống nhân vật có quá nhiều đất diễn đồng thời có thể mang đến cho mình nhiều trải nghiệm và thử thách mới.

NSND Thu Hà trong vai Bạch Cúc.

- Lần đầu đóng vai trung niên trên truyền hình, chị thấy thế nào?

- Vai diễn gần nhất của tôi trên truyền hình là cô Tân trong Đường đời, tuổi đời trẻ lắm. Thế mà sau hơn 10 năm, tôi lại xuất hiện với một vai già. Đây là lần đầu tiên tôi đóng già trên truyền hình nhưng với kịch nói thì không còn lạ lẫm nữa vì đã trải qua vai diễn trong các vở Điệp khúc virus, Mặt người thấp thoáng, Đảo thần vệ nữ... Tôi không ái ngại vấn đề tuổi tác mà chỉ lo không biết mình có làm tốt không khi đóng một dự án dài hơi như Hướng dương ngược nắng. Đọc xong kịch bản 10 tập đầu, tôi mới bắt đầu nghĩ đến tạo hình cho nhân vật. Nhờ sự hỗ trợ của các bạn hóa trang và phục trang rất giỏi, tôi không cần phải mất quá nhiều công sức để hóa thân vào một bà trung niên.

- Đâu là điều khó nhất với chị khi thể hiện vai Bạch Cúc?

- Bạch Cúc có sự sắc sảo, quyết đoán và tự tin trong công việc còn tôi thì không. Ai gặp tôi cũng nhận ra điều đó. Diễn cái gì không thuộc về tố chất của mình chắc chắn sẽ không mấy dễ dàng.

- Chị đã nghiên cứu, tính toán ra sao khi thể hiện những nét tính cách mà mình không có?

- Chị đã nghiên cứu, tính toán ra sao khi thể hiện những nét tính cách mà mình không có?

- Tôi xem phim nhiều cả trong nước lẫn nước ngoài để nghiên cứu về hình tượng người phụ nữ tương tự như Bạch Cúc rồi nhận ra, chẳng cần tìm đâu xa, cứ nhìn vào người chị của mình là NSND Minh Hòa sẽ ra hình mẫu của nhân vật này. Có thể nói Bạch Cúc là vai đo ni đóng giày cho chị, chẳng ai có thể làm hay hơn. Nếu chị ấy vào vai này, chắc chắn sẽ diễn "ngon như ăn kẹo", chẳng chê vào đâu được.

Tôi thấy đạo diễn và nhà sản xuất đã liều lĩnh khi giao vai Bạch Cúc cho mình. Đạo diễn Vũ Trường Khoa rất vất vả với tôi trong quá trình làm phim. Nhờ sự giúp đỡ của Khoa, tôi mới có thể diễn như vậy. Biết tôi có cá tính hoàn toàn khác nhân vật, đạo diễn luôn phải nhắc nhở rằng chị đang là Bạch Cúc chứ không phải Thu Hà đâu. Chỉ cần tôi lơi ra một giây, Khoa sẽ nhắc nhở ngay và phân tích kỹ càng để tôi hiểu hơn về nhân vật. Từng động tác, cách di chuyển hay tiếng động đều được tính toán sao cho toát lên được khí chất của Bạch Cúc.

Vẻ trẻ trung, gợi cảm của NSND Thu Hà ở tuổi ngoài 50.

- Chị thấy thế nào khi thể hiện một nhân vật hoàn toàn trái ngược với mình?

- Nhiều lúc cũng tẩu hỏa nhập ma đấy, vì thân mình đây nhưng nội lực lại là của bà Bạch Cúc (cười). Có những khoảnh khắc mệt mỏi quá, tôi cũng đơ ra. Làm vai này không đơn giản là nói vài câu thoại mà phải diễn từ giọng nói, ánh mắt, cử chỉ... Tất cả đều không phải là của mình nên đôi khi tôi thấy hơi mệt một chút.

- Đạo diễn Vũ Trường Khoa phản ứng gì khi chị nói rằng anh ấy đã liều lĩnh chọn mình?

- Đây là lần thứ hai tôi làm với Khoa nhưng lại mất công và thấy khó hơn rất nhiều vì lần trước tôi được đóng vai diễn gần giống với mình, là một bà mẹ hiền hậu. Những lúc đùa nhau, Khoa cũng lúc tếu táo rằng: "Kể ra em cũng liều khi để chị làm vai này". Tuy nhiên, nhiều thành phần trong đoàn như biên kịch và sản xuất lại bảo rằng, anh Khoa đã nhìn ai thì sẽ rất chuẩn. Vì nghe lỏm được câu ấy nên tôi cũng thấy yên tâm hơn trong quá trình đóng phim (cười).

- Suy nghĩ của chị thay đổi như thế nào sau khi phim lên sóng?

- Sau khi hai tập đầu lên sóng, tôi nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đó là động lực để tôi tự tin hơn đồng thời rút kinh nghiệm trong quá trình diễn. Anh em trong đoàn rất hào hứng, mỗi ngày đến phim trường đều có những câu chuyện vui. Khán giả bàn luận về đoàn phim còn đoàn phim bàn luận về khán giả. Chúng tôi rất bất ngờ vì có bạn nhiệt tình đến mức review kỹ càng từng nhân vật. Phải hiểu biết và yêu phim lắm thì các bạn mới làm được điều đấy.

Hầu hết khán giả đều bất ngờ khi tôi đóng được vai Bạch Cúc. Nhiều người yêu quý đến mức quên hết tất thảy thực tế, thấy tôi đóng vai già nhưng vẫn khen trẻ đẹp (cười). Khán giả còn "đầy thuyền" đôi Cúc - Quân. Đó là niềm vui của tôi mỗi ngày. Nếu chúng tôi làm việc không hiệu quả hoặc không thể hiện được sự kết nối giữa hai diễn viên thì khó mà có được thành quả như vậy.

Nhan sắc của Thu Hà ở đời thường.

- Việc 'Hướng dương ngược nắng' quay đến đâu viết kịch bản đến đấy ảnh hưởng thế nào đến cách diễn của chị?

- Tôi không thấy khó khăn vì nắm rõ tâm lý nhân vật. Kịch bản đôi khi khiến diễn viên "té ngửa" vì những bất ngờ nhưng dù có viết thế nào cũng không thể nằm ngoài đường dây tâm lý đã định sẵn. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, Bạch Cúc vẫn sẽ giữ được khí chất của mình.

- Chị nghĩ gì trước nhận xét cho rằng kịch bản có nhiều chi tiết phi thực tế?

- Phim hay kịch cũng cần những chi tiết tạo tranh luận để níu chân khán giả theo dõi. Nếu không có một vài chi tiết phi lý thì lấy đâu ra một câu chuyện hấp dẫn. Chi tiết chị em sinh đôi nhưng khác bố trong Hướng dương ngược nắng bị nhiều người chê bai nhưng ở đời thực, điều đó vẫn có thể xảy ra kia mà. Đó là chi tiết có cơ sở khoa học, chỉ là hãn hữu đến mức nhiều người không tin là có thật mà thôi.

- Người thân và bạn bè nói gì về vai diễn của chị?

- Ai cũng nhận xét giống nhau "Sao già thế, nhưng mà hay". Chỉ cần thế thôi là tôi vui rồi. Nhiều người ngỡ ngàng khi tôi nhận vai này nhưng có lẽ vì quá khác biệt nên mọi người mới thích.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/thu-ha-dao-dien-lieu-linh-khi-chon-toi-vao-vai-bach-cuc-20210403104033738.htm