Thứ gây hoang mang nhất trong 'Ký sinh trùng': Lòng tốt của người giàu

Lời thoại của vợ ông Ki trở thành câu nói đắt giá bậc nhất trong phim Ký sinh trùng: 'Không phải họ giàu mà vẫn tốt, mà là họ tốt bởi vì họ giàu. Nếu như tôi mà có nhiều tiền thế này, tôi cũng sẽ tốt bụng'.

Chuyện phim Ký sinh trùng (Parasite) theo chân gia đình nghèo bốn người gồm ông bố Ki Taek (Song Kang Ho), bà mẹ Choong Sook (Jang Hye Jin) thất nghiệp ở nhà, con trai cả Ki Woo (Choi Woo Sik) phụ việc bố mẹ sau bốn lần thi trượt đại học và em gái Ki Jung (Park So Dam) phải nghỉ học do không đủ tiền trả học phí. Cuộc sống gia đình sang trang mới sau khi Min Hyuk (Park Seo Joon) - bạn thân của Ki Woo - mang đến tặng hòn đá tài lộc và nhờ Ki Woo làm gia sư thay mình tại một gia đình giàu có.

Thứ gây hoang mang nhất trong 'Ký sinh trùng': Lòng tốt của người giàu

Câu nói của bà mẹ Choong Sook: “Không phải họ giàu mà vẫn tốt, mà là họ tốt bởi vì họ giàu. Nếu như tôi mà có nhiều tiền thế này, tôi cũng sẽ tốt bụng” trong phim Ký sinh trùng khiến người xem đặt ra câu hỏi: liệu những người giàu trong phim có thực sự tốt?

Gia đình ông Park

Nhân vật vợ ông Park trong phim Ký sinh trùng được xây dựng theo hình tượng người phụ nữ ngây thơ, nhạy cảm. Cô bị dắt mũi từ đầu đến cuối phim và sẵn sàng trao cho gia đình nhà Ki rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Trong khi đó, ông Park dù không trực tiếp lo lắng các công việc trong nhà song cũng tỏ ra hào phóng, lịch thiệp với nhà Ki.

Thế nhưng, họ “giàu mà vẫn tốt” hay “tốt bởi vì giàu”? Có một sự thật cũng được khắc họa rõ ràng ở phim Ký sinh trùng: nhà giàu cũng là những ký sinh trùng. Họ vốn không thể sống được nếu không có kẻ nghèo: không có ai nấu nướng, dọn dẹp, không ai lái xe. Bà vợ ông Park thực chất cũng chỉ là người phụ nữ đầu óc đơn giản, sống lệ thuộc vào tiền của chồng. Cô con gái Da Hye không được bố mẹ quan tâm, phải bấu víu lấy tình cảm nam nữ đầy ảo mộng. Còn ông Park là ký sinh trùng của thứ ảo vọng về sự giàu có, tình yêu và hạnh phúc.

Dù luôn hành động lịch thiệp, hào phóng nhưng thực chất, bên trong ông Park vẫn ngầm vạch ra ranh giới giữa mình và những người ở tầng lớp thấp kém hơn. Ông so sánh mùi của người lái xe giống mùi giặt khăn lau, mùi củ cải thối, mùi của những người đi tàu điện ngầm… và cho rằng mùi hương của ông Ki là thứ duy nhất “vượt quá giới hạn”. Cũng bởi vậy, trong hoàn cảnh nguy hiểm, ông sẵn lòng không quan tâm đến mạng sống của Ki Woo và Ki Jung vì lo cho con trai mình.

Cậu bạn Min Hyuk

Min Hyuk là nhân vật được xây dựng hình tượng hoàn hảo bậc nhất, đối lập với nam chính Ki Woo trong phim Ký sinh trùng: giàu có, điển trai, có học thức, bản lĩnh và tốt bụng. Bạn thân của Ki Woo cũng là người tặng cho nhà Ki hòn đá may mắn và giới thiệu con trai cả nhà Ki đến làm gia sư tại nhà ông Park.

Thế nhưng, bản thân Min Hyuk có thực sự “giàu mà vẫn tốt”? Anh lựa chọn Ki Woo là người thay bản thân gia sư cho con gái nhà ông Park vì sâu thẳm bên trong, anh thầm coi thường, nghĩ rằng người bạn nghèo hèn, thi bốn lần vẫn chưa đỗ đại học của mình sẽ không bao giờ trở thành đối thủ. Ki Woo là lựa chọn hợp lý nhất giúp Min Hyuk giữ người thương trong thời gian Min Hyuk đi du học.

Gia đình ông Ki

Chính gia cảnh nghèo hèn dưới đáy xã hội khiến Ki Woo choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa và tìm mọi cách đưa gia đình mình vào. Cuộc sống nhục nhã ê chề không cho phép tư duy nhà Ki nghĩ xa hơn, họ chỉ muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó ngày nào hay ngày đó. Và trở thành ký sinh trùng là con đường dễ dàng nhất. Đồng thời, loài ký sinh trùng với lớp ngụy trang hào nhoáng bên ngoài dễ dàng chiếm lòng tin từ những người giàu “ngây thơ, tốt bụng, có tiền làm bệ đỡ”.

Khi nghèo hèn, họ bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm miếng ăn, thậm chí bày kế khiến người khác bị mất việc, lừa dối những người coi là ân nhân. Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi được ở căn nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi, ăn uống no say, ngủ không lo ướt, nhà Ki đã trở thành “người tốt”. Lần đầu tiên sau một quá trình lừa đảo, gia đình bốn thành viên đặt câu hỏi (và cũng như tự trấn an lương tâm mình) rằng tài xế cũ của nhà ông Park có lẽ đã tìm được công việc mới.

Cuộc sống đôi khi không công bằng như cái cách người ta nghĩ rằng những kẻ giàu có, quyền lực thường xấu xa. Sự khắc nghiệt của xã hội Hàn Quốc hiện đại đáng sợ đến nỗi, tiền tài khiến con người trở nên ngây thơ, còn tầng lớp nghèo hèn dưới đáy xã hội buộc phải bán lương tâm đổi lấy miếng ăn. Vậy nên, lời thoại của vợ ông Ki trở thành câu nói đắt giá bậc nhất trong phim Ký sinh trùng.

Grassie

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thu-gay-hoang-mang-nhat-trong-ky-sinh-trung-long-tot-cua-nguoi-giau-5517653.html